ĐÊM GIAO THỪA NGHE EM HÁT DÂN CA
Thơ: Phú Sĩ
Đêm giao thừa nghe em hát dân ca
Hương tình quê trong ta bao tha thiết
Trái tim anh chan hòa màu nắng biếc
Mãi dạt dào hoài niệm tuổi thần tiên
Câu dân ca ngày xưa hát trao duyên
Mẹ đợi cha câu tình quê ước hẹn
Mong một ngày tơ duyên thêm hòa quyện
Dưới trăng xuân thuyền hoa nối hai miền
Hát nữa đi lời xao xuyến em ơi
Đêm giao thừa ngọt lời ca thương lắm
Hương lúa gọi yêu thương thêm nồng thắm
Nối vòng tay vạn dặm những ân tình
Phút giao thừa bịn rịn điệu quê hương
Chút khói hương cội nguồn xưa hoài nhớ
Hồn xuân quê đượm từng câu đối đỏ
Những tâm tình – còn đó mãi trong tim
Đêm giao thừa xin gửi những nỗi niềm
Bức tranh quê êm đềm đêm trăng sáng
Bước ra đi muôn đời không quên lãng
Tiếng lòng mình rỡ rạng nghĩa tình quê
Chúc anh chị em và các bạn một đêm giao thừa đáng nhớ nhé!
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS
Thơ hay thật tuyệt vời
thơ rất hay ạ
Bài thơ rất hay, Chúc Phú Sĩ và gia đình đón Tết vui vẻ nhé! sáng tác nhiều thơ hay để dành tặng mọi người.
Thơ hay lắm bạn ạ ! Chúc xuân vui vẻ
Tuyệt lắm em PHÚ SỸ
Bài thơ hay lắm Phú Sĩ, nhưng giờ chắc không còn ai hát dân ca đêm giao thừa! Chúc mừng năm mới có thêm nhiều bài thơ hay nữa.
Thơ hay.!
Thơ hay quá em à
Thơ rất hay em. Chúc em và gia đình đón xuân năm mới vui vẻ, hạnh phúc, an khang thịnh vượng
Hay lắm
Thật hay và ậm ắp tình xuân !
Hay lắm Em !
Chúc Phú Sĩ đón Xuân vui tươi hạnh phúc
đêm giao thừa anh không nghe dân ca
mà chỉ nghiêng hồn về câu thơ em viết
anh tìm trong sắc mai vàng thao thiết
một tình em làm ấm trái tim thôi
Hay quá đi em lời thơ hợp cảnh tình
Thơ hay giầu cảm xúc tg gửi tới em khúc hát dân ca…đêm giao thừa đầy cảm động quá !
Chúc mừng tuyệt lắm !
Tuyệt quá Phú Sĩ ơi….
Đêm giai thừa sao em thích. Hát
Không lắng hồn nghe chuyển biến núi sông
Trước thềm năm mới Anh chúc PS một năm mới nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống.
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dem-giao-thua-nghe-khuc-dan-ca-quoc-dai.if2Ap5RsSY.html
Hay! Chúc mừng Thi sỹ, sức sáng tác ngang hàng đại thụ – Bội phục!!!!
HAPPY NEW YEAR
Bài thơ thấm đậm tình quê hương thật tuyệt.