Bài Thơ: ĐỂ CÒN NỢ NHAU (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: ĐỂ CÒN NỢ NHAU (Tác giả: Hoàng Lan)

ĐỂ CÒN NỢ NHAU
Thơ: Hoàng Lan

Mùa đông về không còn lá vàng bay
Gió lành lạnh chẳng ru say tình mộng
Ngoài song thưa gió lay cành xao động
Thỏ thẻ lời ai ngóng đợi chờ ai

Mùa đông về nhuộm xám cả chân mây
Giọt sương rơi làm cay cay khóe mắt
Môi chẳng thơm má hồng cũng phai nhạt
Trôi theo người nay đã dạt về đâu

Viết vần thơ dính sương lam úa sầu
Nhờ gió mây gửi đôi câu thương nhớ
Chút đợi mong để gọi là mắc nợ
Đông có tàn muôn thuở vẫn chờ nhau

Mùa đông này rồi đến những đông sau…
HL

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Đăng Quang
Nguyễn Đăng Quang
6 years ago

Mượt mà và hay quá tg ạ

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
6 years ago

Thơ hay!

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
6 years ago

bài thơ rất hay e ơi.. hồn thơ truyền cảm lắng đọng..

Trần Hứa
Trần Hứa
6 years ago

Rồi đông này cho đến vạn đông sau
Xin gọi tên nhau trong thơ nỗi nhớ
Ôi cuộc đời hai chữ duyên với nợ
Để hôm nay vần thơ ướt lệ nhòa

Mùa đông nay rồi cũng sẽ đi qua
Mà bóng người trong ta mù mịt quá
Gió bấc về len nỗi sầu muôn ngả
Gọi mưa phùn cho nỗi nhớ chơi vơi

Trần Hứa
Trần Hứa
6 years ago

Thơ hay tuyệt chị ơi .. đêm vui nhé ..

Giap Tran
Giap Tran
6 years ago

thơ hay lắm cháu, chúc cháu luôn vui vẻ nhé

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
6 years ago

Hay tuyệt hoàng Lan a

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Hay lăm E gái

Dang Ngan
Dang Ngan
6 years ago

Thơ hay em yêu

Han Nguyen Van
Han Nguyen Van
6 years ago

Mùa đông này rồi đến những đông sau.
Nỗi nhớ thương biết khi nào vơi bớt.
Bốn mùa trôi vẫn mãi luôn hời hợt.
Một trái tim sao chia xớt bây giờ.

Để đông về lại ưu uẩn vần thơ…

Trần Phương
Trần Phương
6 years ago

Dẫu đông về dính sương lam sầu úa
Gió có làm giá lạnh buốt bàn tay
Thì em ơi tình chúng mình hôm nay
Anh vẫn gửi nhớ – thương câu duyên nợ

Hien Le
Hien Le
6 years ago

Mùa đông này rồi đến những đông sau
Mình mãi miết kiếm tìm nhau trong vô vọng…
Thơ hay chúc mừng

Hieu Tran
Hieu Tran
6 years ago

Tuyệt vời!

Tuyêt Hàn
Tuyêt Hàn
6 years ago

Em yêu. Thật tuyệt vời

Doan Do
Doan Do
6 years ago

Đông đã về rồi đông sẽ qua mau
Lá chồi non đơm bông thơm sẽ nhú
Lời thỏ thẻ bên tai nghe thủ thỉ
Mình nợ nhau trong những giấc mơ hồng
Đêm nay về rồi ai sẽ ngóng trông
Giọt sương rơi xin đừng cay khóe mắt
Đắp mềm bông ấm bên ai xây đắp
Cho má hường không còn vệt thời gian

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
6 years ago

Tuyệt….. tuyệt….. tuyệt vời… hay.. ô hay… wa xá… là hay..
Thơ ải.. thơ ai.. mà hay wa taaaaaaaaa

Hoàng Văn Phong
Hoàng Văn Phong
6 years ago

Hay lắm bạn

Diệu Tiên
Diệu Tiên
6 years ago

Nợ nhau hay lắm chị iu

Theloc Phan
Theloc Phan
6 years ago

Nơ gi ma nơ lâm thê sao trả hết..

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
6 years ago

Nhớ là thế và thương là thế
Mùa đông ơi ! Rét cả trong lòng
Tê tái tình nhau vì cách trở
Ở tận nơi nào có biết không
Cảm tác
Thơ hay chúc mừng

Hồ Loan
Hồ Loan
6 years ago

Ơ ngọt quá nà.

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
6 years ago

Chúc em luôn vui và HP, có nhiều những áng thơ hay nhé Lan Hoàng

Huu Chi Bui
Huu Chi Bui
6 years ago

Sao lại mất hình đại diện

Scroll to Top