DẬY BẠN ƠI
Thơ: Bảo Châu
Dậy bạn ơi!!! Mình cùng về quê chứ!!!
Rừng hoang vu bạn ngủ đã quá lâu
Nơi heo hút chỉ lá thắm xanh màu
Dậy đi bạn!!!Ta cùng về xóm nhỏ
Bao năm qua tìm nhau đôi mắt đỏ
Khắp đồng bưng lệ nhỏ rớt đôi hàng
Những đêm thâu trong giấc ngủ mơ màng
Đôi chân bước lang thang đi tìm bạn
Chiến trường xưa đồng đội ta ngàn vạn
Vùi xác thân ngan ngát ngửi gió trời
Mình được về nhớ bạn giọt lệ rơi
Đồng đội ơi đến rồi về quê nhé
Ta cùng nhau miệng nói cười vui vẻ
Đôi vai gầy mình ghé cõng bạn thân
Đông hết rồi chúng ta lại du xuân
Ngắm dòng suối nước trong ngần đang chảy
Dậy bạn ơi!!! hạt giống kia đang nẩy
Đất nước ta từ ấy đã trưởng thành
Bao lớp người từng ươm những mầm xanh
Để hôm nay ngọt lành trong hạnh phúc
Năm tháng qua trái tim luôn thúc giục
Tìm bạn hiền trong mọi lúc mọi nơi
Gặp nhau rồi lồng ngực cứ đầy vơi
Về quê nhé, đồng đội ơi… về nhé!!!
Bảo Châu
Bài thơ xúc động lắm . Chúc mừng em
Rất hay … Chúc mừng bạn …
Một bài thơ rất xúc động và và cảm động vô cùng cùng , Tình Chiến Hữu cùng nhau thăm lại , Bạn mình ơi hãy dậy đi nào , Bạn đã ngủ lâu rồi , lời thơ của tác giả đã nói lên sự thật con người với con người khi tình bạn không bao giờ quên người sống đã thăm lại chiến trường xưa Cảm ơn tác giả viết bài thơ xúc động và hay
Hay lắm chị ạ! Chị phát huy nhé !
tình đông đôi bên lâu rất cảm đông bai tho rất hay làm lay động lòng nguoi
Có bao nhiêu cs nằm lại ở kháp nơi
Trong đó có anh tôi
Vãn chưa tìm thấy được ( A Nguyễn thế Hoàng ,)
Cảm động quá chị iu!
Không ở đâu như đất nước tôi
Bạn hy sinh rồi tìm gặp lại
Cõng bạn trên lưng để đi mãi
Về quê hương tràn ngập niềm vui
Như con đang còn sống giữa đời
Dù còn nắm đất thôi còn lại
Mẹ ngày đêm mỏi mòn trông mãi
Dậy bạn ơi mình phải về thôi
Thơ hay và rất cảm động. Chúc em luôn khỏe mạnh vui vẻ và hạnh phúc
Cảm động quá chị ạ…
hay và cảm động lắm chị yêu
Hình ảnh đi tìm đồng đội của anh bộ đội Cụ Hồ khơi dậy trong mỗi con người chúng ta truyền thống đạo lý ( uống nước nhớ nguồn , ăn quả nhớ người trồng cây ) của dân tộc ta .
Xúc động quá chị ơi
Hay..
Hay và cảm động quá
Đọc thơ Bảo Châu , lời thơ như vừa khóc vừa gọi bạn sống lại cùng về quê. Nhưng xác thịt đồng đội đã yên nghỉ và hồn bạn về theo cờ đỏ gọi Tổ Quốc gọi tên Mình. Cảm ơn Tranbadao TranbadaoTranbadao đã chia sẻ bài thơ .
Nghĩa tình sau trước , tình cảm lắm chào nhà thơ
Cảm ơn em nhiều nhé, anh cũng có người anh trai hy sinh năm 1972 ở Quảng Trị, nay vẫn chưa đem về quê được.
Kính chúc các vong linh các anh hùng liệt sĩ còn chưa về được quê nhà, hãy yên giấc ngàn thu trong lòng đất Mẹ Việt Nam. Tổ Quốc mãi biết ơn các chú, cô, anh chị.
Bài thơ hay sâu lắng cảm động lắm em ah chúc mừng em
Cảm động quá chị yêu ?
Chúc gia đình cuối tuần an nhiên hp ak .
Tho hay cam dong qua ban oi
Chị ơi !
Bài này hay quá , cay nơi khoé mắt
Tình cảm thật thiết tha ,hay chúc mừng tg
Tuyệt vời quá chị iu!
Bài thơ rất hay, sâu lắng thật cảm động lắm tiếng gọi da diết quá…. ?!!!
Xin chúc mừng bài thơ rất hay và cùng chia sẻ bài thơ chị nha!
Kính chúc chị buổi tối vui vẻ và măm ngon miệng chị nhé!
Bài thơ hay cảm động lắm cô ơi