Bài Thơ: DẤU CHÂN TRÊN BIỂN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: DẤU CHÂN TRÊN BIỂN (Tác giả: Mạc Phương)

DẤU CHÂN TRÊN BIỂN
Thơ: Mạc Phương

Em tìm về khi biển chiều dậy sóng.
Mở vòng tay ôm nỗi nhớ vào lòng.
Biển mênh mông giấu kín những niềm mong.
Vùi đáy nước cả mộng hồng yêu dấu.

Lòng biển sâu mà chẳng nơi nương náu.
Bão từng cơn cuồn cuộn cả trời yêu.
Bao nhung nhớ dâng như nước thủy triều.
Con thuyền mộng rã rời xa bến cũ.

Cô dã tràng chiều nay buồn ủ rũ.
Chẳng gồng mình cõng nắng dưới hoàng hôn.
Đại dương sầu bao cơn sóng ngập hồn.
Gieo bão tố trên cát mềm tuyệt vọng.

Mối tình xa có còn ai mong ngóng ?
Ánh trăng ngà dịu mát giữa trùng khơi.
Cô gái nhỏ vẫn thiết tha chờ đợi.
Bước chân tròn trên cát bỏng ngày xưa.

Tia nắng quái lăn trên ngọn sóng đùa.
Vẽ trên cát trái tim lồng hai nửa.
Sóng bạc đầu không nỡ chôn lời hứa.
Nên rì rào biển vẫn hát tình ca.

Yêu dấu à, xin đừng có đi xa.
Em nhớ lắm bóng hình anh trên biển.
Xanh màu trời, xanh ước mong biêng biếc.
Được gần kề và mãi mãi bên nhau.

( PH 22/4/2016 )
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hang Nguyen
Hang Nguyen
7 years ago

Bát ngôn hay xin chúc mừng bạn iu. Chúc buổi tối vv và hp nhé

Trân Ngoc Hiêu
Trân Ngoc Hiêu
7 years ago

Hay chuc ban buoi toi vui ve

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
7 years ago

Tuyệt lắm bạn

Nguyen Manh Hung
Nguyen Manh Hung
7 years ago

Chào PH, bạn thật HP vì ăm ắp nh kỉ niệm, chúc an nhiên và ….mọi sự như ý.

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Hay lắm em

Trang Thùy
Trang Thùy
7 years ago

hay quá bạn oi

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Ôi,đẹp tuyệt.Bức tranh của biển bằng thơ đây tôi có mơ cũng chẳng làm được.

Trần Bích Khang
Trần Bích Khang
7 years ago

Đêm lạnh lẻo, nằm nghe biển động
Phía xa khơi ,sóng dậy bạc đầu
Ta mơ màng, sương mờ ảo mộng
Kiếm tìm gì, một cánh Hải âu
Câu từ tạ, hãy còn bối rối
Hà cớ gì, gắng phải quên đi?
Biến bình yên, lòng ôm bảo nổi
Chút yêu thương, đau đớn xá gì?
Biển gợi nhớ, chuyện tình ngày cũ
Biệt ly chừ, Tôn Nữ (Ngọc Bích )đi mô?
Chân ta bước, dặm trường mỏi rủ
Đưa hồn về, một cõi hư vô. ..

Lieu Dao
Lieu Dao
7 years ago

Quá hay

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Hay lắm PH ơi

Vi Ngo
Vi Ngo
7 years ago

Nếu yêu biển thì hãy chờ em nhé
Sóng tình về sưởi ấm trái tim yêu .

Trần Liêm
Trần Liêm
7 years ago

Thơ hay lại đẹp cả hình
Mình nên gửi cả tam tinh vào thơ…

An Buivan
An Buivan
7 years ago

Tho hay lam ban oi

Thao Lethi
Thao Lethi
7 years ago

Thơ hay quá Phượng ơi

Bố Hiến
Bố Hiến
7 years ago

ph oi hay qua

Nguyễn Băng Huệ
Nguyễn Băng Huệ
7 years ago

Tuyệt vời

Pham Khanh
Pham Khanh
7 years ago

Hết núi đồi giơ tới biển,,,,rất hay

Thanh Vân
Thanh Vân
7 years ago

Thơ hay hình đẹp quá em

Cồ Mạnh Sơn
Cồ Mạnh Sơn
7 years ago

Cảnh đẹp thơ hay.

Quế Chi
Quế Chi
7 years ago

Bài thơ hay quá thật nồng màn dịu ngọt thiết tha quá bạn ơi

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Rất h

Quang Le
Quang Le
6 years ago

Bài thơ viết rất hay và thật tình cảm BLT. Chúc em buổi tối an vui và hạnh phúc nhé.

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Thơ hay lắm chúc buổi tối vui vẻ

Quỳnh Đỗ Hữu
Quỳnh Đỗ Hữu
6 years ago

Hình đẹp
Thơ hay

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

Hay lắm em gái .

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
6 years ago

Hay

Tran Cau
Tran Cau
6 years ago

Chỉ vậy thôi, biến thì vẫn gợn sóng đùa với cát nhà thơ nhỉ…
Ngày cuối tuần chúc vui vẻ hạnh phúc nhé Chị Thơ

Tăng Văn Nhưng
Tăng Văn Nhưng
6 years ago

bài thơ hay ,phái mạnh rất trân trọng lòng trung hậu người PN

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
6 years ago

Chúc em vvhp

Khanh Bui Ngoc
Khanh Bui Ngoc
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm nha….

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Biển Chim
Biển Chim
6 years ago

Hay quá bạn ơi

Vu Tran
Vu Tran
6 years ago

Tho hay??

Tkjnk Nguyễn Tkjnk Nguyễn
Tkjnk Nguyễn Tkjnk Nguyễn
6 years ago

Quá ư tuyệt vời. Thơ đậm lời đậm chất. Chúc ngày chúa nhật đầy an lành MP

Long Tiêu
Long Tiêu
6 years ago

MẠC PHƯƠNG. thơ em hay wa

Hoa Trinhhong
Hoa Trinhhong
6 years ago

Hay quá chúc mạc phương vui vẻ mỗi ngày

Thế Đình Lê
Thế Đình Lê
6 years ago

Bài thơ hay…

Scroll to Top