Bài Thơ: DẤU CHÂN KÍ ỨC (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: DẤU CHÂN KÍ ỨC (Tác giả: Mạc Phương)

DẤU CHÂN KÍ ỨC
Thơ: Mạc Phương

Nắng nhuốm màu trên mảnh rừng xanh xám.
Đồng cỏ may lất phất gió giỡn đùa.
Loang ánh chiều trong màu tím hoa mua.
Tiếng vó ngựa dường như đang vội vã.

Người xuống chợ đã tan về các ngả.
Con đường mòn ven theo dốc núi non.
Lưng cúi rạp như đàn kiến chon von.
Đeo chiếc gùi rạch ngang đồi vệt nắng.

Chiều vùng cao vài ba làn mây trắng.
Lững lờ trôi về phía cuối chân trời.
Cứ bồng bềnh như ngọn sóng lả lơi.
Khiến hoàng hôn thẫm một màu nhung nhớ.

Em ngập ngừng tìm dấu chân trên cỏ.
Gặp chính mình trong kí ức mùa thu.
Với mảnh tình riêng bên tiếng chim gù.
Níu tâm hồn chìm sâu vào dĩ vãng.

Hình như là nỗi niềm xưa lảng vảng.
Chút cay nồng trong khóe mắt rơi rơi.
Hương hoa cỏ như bản nhạc không lời.
Bỗng chênh chao nụ hôn còn ngọt lịm.

BLT 24/7/2017a
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Truong
Hoa Truong
6 years ago

Thơ rất hay, ảnh quá dễ thuong!

Ngọc Tân
Ngọc Tân
6 years ago

Hay lắm em

An Bùi
An Bùi
6 years ago

Hay lam ban oi

Đoàn Hùng Mạnh
Đoàn Hùng Mạnh
6 years ago

Thơ em viết rất hay , thật nồng làn và quyến rũ . Rất vội vàng nhưng cũng rất trầm lắng , xin cảm ơn ngươi con gái mà tôi chưa được gặp mặt . Nhưng đã cho tôi rất nhiều điều bổ ích !

Thuong Le
Thuong Le
6 years ago

Thơ hay ảnh đepj

Đồng Hiếu
Đồng Hiếu
6 years ago

Hay lắm em ơi!

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Thơ hay quá ban a

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Thơ hay !

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Hình rất đẹp,! Thơ rất hay! Chúc mừng em nhé!

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
6 years ago

Chúc em vvhp.

Loi Pham
Loi Pham
6 years ago

Thơ tình rất hay! Hình ảnh rất đáng yêu! ? ? ?

Trà My
Trà My
6 years ago

Thơ hay lắm ạ

Liên Ngô
Liên Ngô
6 years ago

Hay quá thôi em ơi

Bang Van
Bang Van
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp
Chúc em ngày mới an vui hạnh phúc và may mắn

Hương Bùi
Hương Bùi
6 years ago

A k có thời gian đọc hết,nhưng xem bài nào cũng hay và cảm động ,chúc mừng nhà thơ vui khoẻ và ngày càng xinh đẹp nhé

Tung Bui
Tung Bui
6 years ago

Bài thơ hay hình đẹp.

Phi Do
Phi Do
6 years ago

Tho hay hinh dep

Loi Pham
Loi Pham
6 years ago

Thơ tình rất hay bạn! ? ? ?

Van Tiep Quảng
Van Tiep Quảng
6 years ago

Rất tuyệt vời

Tô Tuấn Long
Tô Tuấn Long
6 years ago

Hay lam

Noren Siang
Noren Siang
6 years ago

Amazing. . outstanding Ur pic

Viet Ho Quoc
Viet Ho Quoc
5 years ago

Thơ hay phong cảnh rất tuyệt

Nguyễn Hằng
Nguyễn Hằng
5 years ago

Hay quá

Hoa Ánh
Hoa Ánh
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời

Đỗ Hồng Quân
Đỗ Hồng Quân
5 years ago

Tuyệt vời ạ

Dũng Bùi Tiến
Dũng Bùi Tiến
5 years ago

Nắng rạng ngời long lanh
Nhuộm màu hoa xuân mới
Thoảng hương nồng ai đợi
Nỗi buồn nhớ chơi vơi

Chợ giờ người đã vợi
Đường về nhà chon von
Một mình em lặng lẽ
Chờ đợi ai theo về

Chiều sơn khẻ mây trắng
Dải quấn nửa núi ngang
Bồng bềnh khi chạng vạng
Mắt em nhìn mộng mơ

Em ngập ngừng ngờ ngợ
Bóng anh giữa mây chiều
Chợt se sắt đìu hiu
Cho nhớ tràn liêu xiêu

Em dõi tìm dĩ vãng
Kỷ niệm xưa lảng vảng
Bỗng mắt lệ cay xè
Giọt buồn thánh thót rơi

Nhớ nụ hôn bờ môi
Nồng nàn trao xa xôi
Dư âm về bất chợt
Nhớ anh ơi bồi hồi.

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
5 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp. Chúc buổi tối vui vẻ.

Hùng Bùi Mđ
Hùng Bùi Mđ
5 years ago

Lại một bài thơ của T/G Mạc Phương khiến cho ta phải suy nghĩ.
Thật đong đầy cảm xúc.

David Hoàng
David Hoàng
5 years ago

Chúc chị chiều vui vẻ ạ

Thế Lộc Phan
Thế Lộc Phan
5 years ago

Hay

Hoa Nguyen Nguyen
Hoa Nguyen Nguyen
5 years ago

Thật tuyệt vời em ơi.
Đêm yên lành và hp.

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Thơ thật hay ảnh đẹp dễ thương ,chúc em..

nam nguyễn
nam nguyễn
5 years ago

Hay lăm chị iu tối bình yên và ngủ ngon chị iu

Thien Nguyen
Thien Nguyen
5 years ago

Hay đấy ! Tôi thích rồi nha . Chắc cảm thơ nên mê luôn tác giả quá .

Scroll to Top