Bài Thơ: DẤU ẤN NGÀY XƯA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: DẤU ẤN NGÀY XƯA (Tác giả: Mạc Phương)

DẤU ẤN NGÀY XƯA
Thơ: Mạc Phương

Trang lưu bút ngày xưa chưa ráo mực.
Vẫn còn đây dấu ấn buổi đón đưa.
Hình bóng cũ yêu biết mấy cho vừa.
Mùa thu ấy còn tươi nguyên kỉ niệm.

Bao nhiêu năm em miệt mài tìm kiếm.
Những bâng khuâng xao xuyến tuổi trăng tròn.
Tim khắc khoải trong nỗi nhớ mỏi mòn.
Người có thấu tấm chân tình em ngỏ.

Mỗi sớm mai thầm thì nghe trong gió.
Vẳng đâu đây giọng nói vẫn ngọt ngào.
Ngỡ như là tiếng vọng của hôm nao.
Bên vách núi thả lời yêu nồng cháy.

Nghe tiếng lòng bỗng chênh chao đến vậy.
Nghèn nghẹn sầu như thác lũ trào dâng.
Ánh mai hồng dường như cũng bâng khuâng.
Nên ngập ngừng phía chân trời lấp ló.

Khoảng trống trong tim vẫn còn bỏ ngỏ.
Chẳng lấp đầy qua năm tháng đâu anh.
Dẫu bây giờ mái tóc chẳng còn xanh.
Nhưng kí ức chưa bao giờ thấy cũ.

Con đường xưa bụi mờ màn rêu phủ.
Ráng chiều buông le lói bóng yêu thương.
Còn lại đây lưu dấu những đoạn đường.
Hình bóng nhớ vẫn nồng nàn đâu đó.

BLT 22/10/2016
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dung Ngoc
Dung Ngoc
7 years ago

y tho hay!loi duoc trau chuoc muot ma…hinh minh hoa dep-tuyet lam!

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Đáu an ngày xưa dáu an buồn
Dáu an bây giờ chắc đẹp xinh
Dáu an ngày xưa thời son trẻ
Bây giờ dáu an đã già nua…
Thời gian cuốn chảy như dòng nước
Chớp mắt thu qua đã mấy mùa.

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Dáu an ngày xưa.

HuỳnhHuỳnh Vỹ
HuỳnhHuỳnh Vỹ
7 years ago

Thơ rất hay em
Chúc đêm an lành

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
7 years ago

Btoi am ap ng ngon nhe BLT..

Son Vo
Son Vo
7 years ago

Áo trăng thỏ đắm say phơi

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
7 years ago

BLT

Tửu Giang
Tửu Giang
7 years ago

hay lắm em
hình ảh đẹp

Bui Trinh
Bui Trinh
7 years ago

Hay quá

Ngọc Ánh
Ngọc Ánh
7 years ago

Hay quá BLT ơi ??????

Phi Do
Phi Do
7 years ago

Chia sẻ với bài. Thơ.. Hay. Khó. Nói

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Rất hay.ký ức xưa đâu dễ xóa nhòa theo năm tháng.?chúc chủ Nhật vui vẻ tràn đầy niềm Yêu thương.

Văn Lanh Trần
Văn Lanh Trần
7 years ago

Thơ hay nhớ lại tuổi học trò chớm yêu vui quá chúc mừng Bằng Lăng Tím .

Bang Van
Bang Van
7 years ago

Thơ hay lắm chúc em chủ nhật nhiều niềm vui hạnh phúc

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay lắm

Nhà May Việt Quang
Nhà May Việt Quang
7 years ago

Hay quá blt chúc mừng

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
7 years ago

BLT

Hoang Trieu Duong
Hoang Trieu Duong
7 years ago

Bang lan dep lam tho hay em gio lam chuc e hp mm

Truong Jery
Truong Jery
7 years ago

Hinh anh dep Loi tho hay ngot ngao Chuc mung em !

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
7 years ago

Hay lắm e gái ơi .

Diên Bùi
Diên Bùi
7 years ago

Ta lang thang .., theo hút bóng hình em.!
Ơi cô gái thơ hay…yêu màu tím.
Trên văn đàn thiếu hình em hiện diện.
Bạn yêu thơ … Ngơ ngẩn đi tìm.
Tìm em như thể … Tìm chim.
Lặng thinh tăn cá .. Biết tìm nơi đâu..?!!!

Phạm Khôi Duy
Phạm Khôi Duy
7 years ago

Hay thế em

Lan Nguyen
Lan Nguyen
7 years ago

Hay qua MP oi

Xuân Hồng
Xuân Hồng
7 years ago

Hay quá bạn ơi!

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc bạn vvhp.

Mai Tạo
Mai Tạo
7 years ago

E giỏi lắm thơ hay ảnh đẹp bái phục he he

Huỳnh Bạc
Huỳnh Bạc
7 years ago

Thơ ngọt ngào lắm em.

Vu Tran
Vu Tran
7 years ago

Tho hay anh hop?????

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
7 years ago

Hay lắm em hom nay làm sao anh đọc thơ hết được..

Toan Toanluu
Toan Toanluu
7 years ago

Xinh qua

Thanh Thang Nguyen
Thanh Thang Nguyen
7 years ago

ảnh đẹp hay lắm …

Giang Tran
Giang Tran
7 years ago

Hay lam blt

Mai Hương
Mai Hương
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
7 years ago

Ảnh dẹp

Tô Thanh
Tô Thanh
7 years ago

Nhẹ nhàng và trong sáng .
Bài thơ rất hay , hình ảnh cũng rất đẹp .
Chúc bạn

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
7 years ago

Rất hay

An Phong
An Phong
7 years ago

Thơ em hay quá đi em ơi

Van Thien
Van Thien
7 years ago

thơ em hay lắm nghe thật xúc động

Scroll to Top