Bài Thơ: ĐẮP MỘ CUỘC TÌNH (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: ĐẮP MỘ CUỘC TÌNH (Tác giả: Thanh Hùng)

ĐẮP MỘ CUỘC TÌNH
Thơ: Thanh Hùng

Thơ: Thanh Hùng

Lá vàng khô vừa rớt xuống mộ đời
Như uẩn khúc chơi vơi rồi vụn vỡ
Mối tình chết mà tim còn nức nở
Cho tiếng lòng than thở với mây bay

Không oán than vùi lấp những tháng ngày
Không đau nữa để đọa đày thân xác
Không buồn chán để tâm hồn rời rạc
Không lụy phiền cứ mặc kệ thế gian

Chiếc lá khô như nấm mộ hoang tàn
Mà ta đã bỏ thời gian để xóa
Và tình đó xem như là tai họa
Giáng xuống đời tạo hóa đã bất công

Sau nhiều năm nỗi buồn cứ chất chồng
Đã chai sạn nên không còn nhớ nữa
Và ta đã tự cho mình lời hứa
Bên mộ đời gột rửa những niềm đau

Khi thu sang cành lá đổi thay màu
Lá rụng xuống đắp giùm nhau nấm mộ
Để quên hết thời gian nhiều khốn khổ
Vùi cuộc tình nơi hố thẳm vực sâu.

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
5 years ago

Thật tuyệt vời quá bạn hiền

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc anh và gd ngày đầu tuần an nhiên vv và hp ak

An Nhiên
An Nhiên
5 years ago

Bài thơ hay bạn ạ!

Thành Tâm
Thành Tâm
5 years ago

Chúc bạn bữa trưa ngon miệng bên gđ nhé !

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
5 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi! Chúc bạn vui vẻ nhé

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
5 years ago

Rất tốt ,thơ rất hay

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
5 years ago

Bài thơ rất hay anh Thanh Hùng.

Dương Hoàng
Dương Hoàng
5 years ago

Bài thơ hay sư huynh ơi

Van Anh Phung
Van Anh Phung
5 years ago

Hay quá em ạ!

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Hay lắm em ạ

Lúa Mần Thơ
Lúa Mần Thơ
5 years ago

Bạn viết thơ mùa thu rất hay

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

Thơ hay huynh ạ

Lý Chiều Mưa
Lý Chiều Mưa
5 years ago

Khi tàn rơi trở về đất mẹ
Trả cho đời hết thảy buồn vui
Trong quá khứ kỉ niệm chôn vùi
Tình cũng tan chôn sâu cùng cát bụi

Bài viết rất hay bạn ạ

Ngoc Hoa
Ngoc Hoa
5 years ago

Bài thơ rất hay em ơi

Minh Nguyen
Minh Nguyen
5 years ago

Hay lắm chuẩn ,

Tôn Thất Nam
Tôn Thất Nam
5 years ago

Thơ hay quá bạn ơi! Chúc buổi chiều vui vẻ nhé!

Vinh Quang
Vinh Quang
5 years ago

Hay lắm bạn mình.

A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Bien Pham
Bien Pham
5 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời Thanh Hùng ơi

Dung Nguyen
Dung Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắm !

Bảo Lưu
Bảo Lưu
5 years ago

Thơ hay
Cảm xúc lắng đọng
Tình thơ dạt dào
Chúc em vui khỏe
Cao trào tình thơ

Ánh Ngô
Ánh Ngô
5 years ago

Thơ rất hay mà sao nghe buồn quá em à

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
5 years ago

Khi thu sang cành lá đổi thay màu
Lá rụng xuống đắp giùm nhau nấm mộ
Để quên hết thời gian nhiều khốn khổ
Vùi cuộc tình nơi hố thẳm vực sâu….. yêu chi mà khốc liệt quá

Hoàng Thị Oanh
Hoàng Thị Oanh
5 years ago

Bài thơ hay, chúc mừng anh

Tím Huế
Tím Huế
5 years ago

Thơ hay hinh đẹp lắm. Chúc anh buổi tối nhiều niềm vui nhé !

Nhan Lequang
Nhan Lequang
5 years ago

Hay

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Hay lắm em

Sa Phu Sa
Sa Phu Sa
5 years ago

Bài thơ hay quá
Chúc ngày mới trong lành

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Đắp kín nhá hở bị chộm à

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
5 years ago

Bài thơ hay quá, sâu lắng, cảm xúc. Chúc mừng em

Tường Vi Cánh Mỏng
Tường Vi Cánh Mỏng
4 years ago

Bài thơ hay, em xin chúc mừng.

Bích Ngọc
Bích Ngọc
4 years ago

Thơ hay mà buồn quá em ơi

Phan Hiền
Phan Hiền
4 years ago

Bài thơ rất hay nhưng buồn quá!

Thơ Bút Tre
Thơ Bút Tre
4 years ago

Hay lắm bạn ơi

Linh Oanh
Linh Oanh
4 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp lắm anh ơi
Em Chúc mừng anh ????

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
3 years ago

Thơ hay quá em trai

Hạ Mùa
Hạ Mùa
3 years ago

Bài thơ anh viết rất hay anh.

Scroll to Top