ĐÀN GÌ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Đàn gì mà chẳng có dây
Tiếng nghe thánh thót ngất ngây lòng người
Đàn gì lại biết nói cười
Khi vui duyên dáng xinh tươi lạ thường
Đàn gì biết ghét biết thương
Khi xa thì thấy vấn vương nghẹn ngào
Đàn gì cái thấp cái cao
Chân dài chân ngắn cái nào xinh hơn
Đàn gì lại biết giận hờn
Khi ghen sư tử vẫn còn thua xa
Đàn nào chúa tể trong nhà
Tay hòm chìa khoá tiêu pha từng đồng
Đàn gì những lúc giận chồng
Phành phành như thể công nông ngoài đường
Tốt nhất ta cứ nhịn nhường
Nếu theo đúng luật bị thương có ngày
Đàn gì như thể cỏ may
Dính vào khó gỡ đắm say cả đời
Đàn ông ra vẻ dân chơi
Thực ra lại ở dưới ngôi đàn bà
Nguyễn Đình Huân
Hải Phòng, Ngày 30/10/2017 Hoa Việt
Hơ…. hơ…. đàn này không có là phiền đấy bạn ơi. Đi vắng vài hôm là nhà cửa có vấn đề nghiêm trọng ngay… ?
Đàn gì cũng hay cũng tuyệt nhưng vẫn thua đàn b…. đó anh kkk…
Hay quá thôi anh ơi… like mạnh..??
Thương chú quá.
Đàn .. gì mà có giá vậy anh ơi… Chỉ giùm em mua vài cái!? Hi
Có loại đàn tuyệt vời vậy sao anh?
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, bình an.
Huan Nguyen Dinh hài , đàn gì thì cũng cứ phải dưới bàn tay thô giáp của các ô thôi, ko có cái bàn tay ấy đàn có mà kêu đc, buối sáng chúc b mọi niềm vui
Tuyệt tuyệt vời…!
Cả tuần vui vẻ…an lành nhé bạn
Đàn tỳ bà . Bà ấy tỳ vào đâu ae mình chết ở đấy !
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.
tuyêt lắm ban
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng thứ sáu vui vẻ, bình an.
Thơ hay tuyệt
K đúng đâu nha thơ ơi đàn này thơi giơ khac rồi, nêu co thi cũng là thiêu sô thôi
Đàn em
Đàn nào mà chẳng có giây
Không tin thì cứ lấy tay mà lần.
Một bài hát hay nhạc sỹ sẽ viết về đúng tâm chính cuộc sống của minh
Một bài thơ rất hay. Thi chắc chắn nhà thơ cũng như thế
Phải kg a hai cua e
Thơ anh mới thật là hay
Đàn gì cũng ở … dưới tay đàn bà!
2đàn cộng lại la ra cuộc đời.