DẰM TRONG TIM
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Cái dằm còn ở trong tim
Đưa tay lần thử nhưng tìm chẳng ra
Ngày xưa cứ tưởng như là
Mối tình khờ dại đã qua lâu rồi
Đâu ngờ tình chẳng phai phôi
Dằm trong tim nhỏ lần hồi thấy đau
Mỗi khi nghĩ tới dàu dàu
Thế là hết thật mất nhau trọn đời
Trời buồn cảnh cũng chơi vơi
Tình ta chết lịm xa rời bao năm
Người đi để lại vết dằm
Mỗi ngày lặng lẽ rồi đăm chiêu buồn
Mưa chiều cứ vội vàng tuôn
Vết thương ngỡ nhỏ lại luồn thật sâu
Bao năm lòng vẫn ưu sầu
Tự mình muốn hỏi vì đâu để rồi…
Cứ buồn…buồn mãi không thôi
Giờ em đang ở bên bồi bình yên
Còn anh bên lở ưu phiền
Ước gì tìm thấy hồn nhiên thuở nào
Chắc còn ở giấc chiêm bao
Gặp nhau để thấy ngọt ngào thương yêu.
D H 2019
**************
Phương Trinh Anna
…… XIN …….
Xin người đừng có vấn vương…
Tình mình như lá… Vô thường mùa thu…
Biết rằng… Nỗi nhớ mù u…
Lời ru ngày đó còn thu năm nào…
Tất cả là giấc chiêm bao…
Tình trao có được… Những nào yêu thương…
Em về… Lòng dạ vấn vương…
Gửi anh đôi chút mến thương trong lòng…
Xin anh… Đừng ước đừng mong…
Đừng đong câu chữ mà lòng thêm đau…
Cuộc đời… Có trước có sau…
Con tim héo úa… Thêm nhàu mà thôi…
Xin người… Nước lặng buông trôi…
Để lòng thanh thản… Không khơi nỗi buồn…
Xin người… Mắt lệ đừng tuôn….
Xin Người đừng nhớ đừng buồn nha anh…..
………… PT Anna…………
Thơ hay quá rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng với bài thơ hay
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh
Hay lắm a
Hay quá rất tuyệt vời
Bài thơ hay quá anh ơi
Bài thơ anh viết hay tuyệt lắm đó anh..hihi
Thơ hay quá. Chúc bạn ngày chủ nhật an lành nhé.
Bài thơ hay lắm bạn
Thơ hay người đẹp quá chúc em đẹp trai chủ nhật vui vẻ hạnh phúc
Xướng,họa hay lắm anh ơi
đổi ngược lại anh ra ngoài mưa đứng nước gần đầu gối mới hiểu được nỗi khổ ☝️ Người Dưng
Bài thơ hay lắm anh
Thât tuyet nhưng vân thơ
Thơ em hay giàu cảm cúc
Hình ảnh đẹp
Và rất dể thương
Thơ hay quá em ơi
Bài thơ hay
Bài thơ hay lắm huynh ơi dầm trong tim khó chịu nào bằng
Thơ hay
Hay lắm em nà
Bài thơ hay lắm anh
Bài thơ hay lắm bạn
Thơ hay lắm tuyệt vời wa anh ơi!
Ừ… Cái dằm chết người thật… Đau lắm khi trở trời…
Bài thơ hay lắm anh
Bài thơ hay quá anh ơi
Thơ hay quá Thu Phương xin chúc mừng tác giả ạ chúc tác giả vui vẻ hạnh phúc
Lục bát ngọt ngào lắm anh
Hay quá đệ ơi
Giờ đi phà còn bỏ bắt cầu rồi
Bài thơ tuyệt lắm , lời thơ rất hay. .?
Bài thơ rất hay giàu cảm xúc ,hình ảnh đep lắm anh Dương Hoàng ạ
Xướng họa rất hay nè a.
E chúc mừng anh chị a !
bai tho hay
Cái dằm đáng ghét vô cùng
Bài viết rất hay tg
…… XIN …….
Xin người đừng có vấn vương…
Tình mình như lá… Vô thường mùa thu…
Biết rằng… Nỗi nhớ mù u…
Lời ru ngày đó còn thu năm nào…
Tất cả là giấc chiêm bao…
Tình trao có được… Những nào yêu thương…
Em về… Lòng dạ vấn vương…
Gửi anh đôi chút mến thương trong lòng…
Xin anh… Đừng ước đừng mong…
Đừng đong câu chữ mà lòng thêm đau…
Cuộc đời… Có trước có sau…
Con tim héo úa… Thêm nhàu mà thôi…
Xin người… Nước lặng buông trôi…
Để lòng thanh thản… Không khơi nỗi buồn…
Xin người… Mắt lệ đừng tuôn….
Xin Người đừng nhớ đừng buồn nha anh…..
………… PT Anna…………
Mến chúc em và gđ ngày cuối tuần nhiều niềm vui bên người thân yêu nhất
Bài thơ rất hay giàu tình cảm lắm.Hình đẹp và buồn như bài thơ.Mong cuộc sống hai người gặp được duyên tốt đẹp
Thơ hay lắm em trai
Tuyệt vời chúc bạn buổi tối cuối tuần vui vẻ
Rất tuyệt
Bai tho hay lam nhieu cam xuc anh ah. Tam hinh co phai la hinh anh ko dep trai lam luon ak anh.hihi