ĐÁM CƯỚI NGƯỜI TA
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Người ta đã đủ đôi rồi
Chỉ còn tôi với đơn côi một mình
Nhà nàng cổng cưới lung linh
Riêng anh thì lại đứng rình xa xa
Nhớ xưa kia ở gần nhà
Ai vừa ước hẹn tình ta mãi còn
Một lòng giữ vẹn sắt son
Giờ em vui vẻ cười giòn hơn ai
Anh không nén được thở dài
Thôi đành lỗi hẹn tình phai mất rồi
Bây giờ tình bỗng xa xôi
Em vui hạnh phúc anh bồi hồi vương
Ngày xưa cứ ngỡ thiên trường
Nào ngờ để mất tình thương lỡ làng
Trách người gây chuyện dở dang
Trách ai lại nỡ phũ phàng đời nhau
Nhà em rực rỡ đèn màu
Tiếng cười rộn rã anh đau trong lòng
Có còn gì nữa mà mong
Chúc em hạnh phúc bên vòng tay ai.
D H 2019
Tho rat hay hinh anh rat dep nhin a boi doi dung dang xa nhin thuong qua di ??
Chuyện tình vẫn trớ trêu như vậy đấy bạn ạ
Hay quá
Bai tho rat hay anh that cam dong anh ah!
Buồn hiu hắt Dương Hoàng bạn ơi
bai tho hay
Hay lắm em
Đi về cưới vợ ngay anh ạ…. Hông sao…… Kkkkk
thơ rất hay
Thơ hay
Cảm xúc nhoa
Rất hay
Rất hay anh à
Thơ hay anh à
hay lắm em
Hay lắm anh
Bài thơ rất hay
Bài thơ hay lắm em trai
Thơ hay lắm
Bài thơ rất hay và ý nghĩa đo anh
Bài thơ hay lắm chúc a btvv
Bài thơ hay lắm anh
Bài thơ hay quá
Thơ hay lắm bạn.
Thơ hay chúc mừng tg / chúc bạn ngày mới hp an nhiên .
Thơ hay wa mà sao buồn vạy chúc mừng tg vv nha
Bài thơ hay quá anh ơi
Hay quá chúc bạn buổi trưa thật nhiều niềm vui nhé
Thơ hay
Chúc mừng tg.
Bài thơ hay lắm em
NOEL vui vẻ nhé em
Hay lắm tg ơi
Thơ hay lắm
Bài thơ nhiều cảm xúc lắm
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh
Thơ hay nhiều xúc cảm!
Bài thơ anh viết hay lắm, hình cảnh ảnh cũng hay lắm anh.
Hello anh
Thơ hay quá em à
Bài thơ hay quá hình ảnh rất đẹp bạn ơi chúc bạn buổi trưa vui vẻ nhé
Thật tuyệt
Chúc bạn ngày mới trọn niềm vui!
Thơ hay lắm Dương Hoàng-!
Thơ hay quá rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng bài thơ hay và ý nghĩa
Bài thơ hay lắm anh,chúc anh ngày mới vv an lành nhé
Cảm động quá huhuu
Mến chúc em và gđ buổi trưa vv hp!
Bài thơ giàu cảm xúc, hay
Rất hay