ĐĂM CHIÊU
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Ta là gì giữa một cõi nhân sinh
Luôn mệt mỏi với chuyện tình đơn độc
Sao ta mãi trượt dài trên con dốc
Để lòng ta cứ khô khốc nhạt nhòa
Ta là gì ở giữa chốn phù hoa
Luôn nhòa nhạt không thể hòa cuộc sống
Chắc bởi lẽ đã quá nhiều biến động
Nên khiến ta đời sống cứ mập mờ
Ta là gì sao lại thấy bơ vơ
Chuyện tình ái cứ thẩn thờ quên lãng
Sống tạm bợ để cho qua ngày tháng
Bởi lòng ta luôn bảng lảng nỗi sầu
Ngồi một mình đơn độc với canh thâu
Để ngẫm nghĩ chuyện bể dâu đau khổ
Ta từng rớt vào vũng lầy cám dỗ
Đã trải qua nhiều giông tố cuộc đời
Ngồi một mình mong sẽ được thảnh thơi
Để suy nghĩ chuyện đổi dời phai nhạt.
Tp. HCM 2018
P T H
Bài thơ hay
Bài thơ tuyệt vời anh ơi
Thơ hay bạn nà
Thơ hay quá anh à
Chúc anh và gd ngày mới an nhiên vv và hp ak
Bài thơ rất hay bạn Thanh Hùng. Ngày mới vui vẻ bạn nhé.
Em xin hình này anh nhé.
Chúc anh ngày đầu tiên của tháng mọi sự an lành.
Nỗi niềm quá anh
Thơ và hình đều tuyệt bạn . Chúc mừng nhé
Bài thơ rất hay ạ !
Thơ hay lắm em
Thật tuyệt vời quá bạn hiền ạ
Hay lắm bạn.
Thơ hay lắm
Thơ hay . Cho mình chia sẽ nhé
Tuyệt lắm.
Bài thơ hay lắm anh ơi .buổi chiều vv nha. Anh
Dòng đời là vậy thôi em
Thơ hay
Dạt dào cảm xúc
Tuyệt
Bài thơ đong đầy cảm xúc bạn ơi
Chúc mừng anh cùng bài thơ hay. Chiều muộn kính chúc anh đong đầy yêu thương.
Thật tuyệt
Thơ hay ảnh rất đẹp bạn nhé
Hay
Bài thơ rất hay anh .
Chúc mừng anh
Hay lắm bạn ơi
Rất hay cm t g
Hay lắm iu ơi
Ngồi một mình đơn độc với canh thâu
Để ngẫm nghĩ chuyện bể dâu đau khổ
Ta từng rớt vào vũng lầy cám dỗ
Đã trải qua nhiều giông tố cuộc đời
Ngồi một mình mong sẽ được thảnh thơi
Để suy nghĩ chuyện đổi dời phai nhạt.
Tuyệt lắm ch ơi
Thơ hay qua ́. Hai câu đầu làm người ta trạnh lòng