Bài Thơ: ĐÃ TỪNG CÓ NHAU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐÃ TỪNG CÓ NHAU (Tác giả: Mạc Phương)

ĐÃ TỪNG CÓ NHAU
Thơ: Mạc Phương

Anh đã từng là tất cả của em.
Như hơi thở như mạch nguồn nước suối.
Suốt cả ngày luôn nhìn nhau đắm đuối.
Chẳng muốn xa dẫu một lúc về nhà.

Và bây giờ anh là của người ta.
Họ sở hữu anh chỉ là thân xác.
Còn tâm hồn và cái buồn man mác.
Ở bên em dệt ước mộng chung đôi.

Chuyện chúng mình là quá khứ xa xôi.
Mà cứ ngỡ như vừa qua ngày ấy.
Cả hai người đều đớn đau đến vậy.
Để suốt đời suốt kiếp dấu hằn in.

Con đường tình sợ nhất mất lòng tin.
Tất cả tình yêu dần dần sẽ chết.
Vòng tay buông lơi…hẹn thề chấm hết.
Bước chân trần rệu rã cả mùa xuân.

Gặp lại nhau khi tuổi ngoại tứ tuần.
Thấy thật gần chưa bao giờ xa lắc.
Đôi mắt buồn lại nhìn nhau thắc mắc.
Tại vì sao mình khờ dại xa nhau ?

Mấy chục năm sao em thấy vẫn đau.
Cái nắm tay như chồi non lại nhú.
Những yêu thương bao năm dòng trú ngụ.
Lại vươn mình nảy lộc ở trong tim.

BLT 11/4/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoàng Thái
Hoàng Thái
7 years ago

Hay…MP ạ! Chúc cho những vần thơ bay xa…!

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay

Ưu Đàm
Ưu Đàm
7 years ago

Bài thơ đọc kỹ càng hay nhưng buồn !

Ngọc Ánh
Ngọc Ánh
7 years ago

thơ hay… hình dẹp

Vương Vũ
Vương Vũ
7 years ago

Phượng hồng ơi, người xưa ở nơi đâu?
Có còn ngắm sắc màu hoa mùa hạ
Còn bâng khuâng mỗi chiều thu rơi lá
Còn nhớ gì thủa áo trắng mộng mơ…?
……..
Nhật ký hồng vẫn lưu những vần thơ
Người viết tặng vào ngày chia xa ấy
Ánh mắt nào vẫn như còn nhìn thấy
Bóng ai về, tà áo trắng tung bay…
……….
Năm tháng qua, qua cả những mê say
Cổng trường xưa giờ rộn chân con trẻ
Chiều cuối tuần, trái tim thầm nhắc khẽ:
Thu sắp về, người ấy ở nơi đâu?

Hải Thoại ĐK
Hải Thoại ĐK
7 years ago

Tuyệt vời !

Quỳnh Đỗ Hữu
Quỳnh Đỗ Hữu
7 years ago

Tuyệt vời

Ngọc Mai
Ngọc Mai
7 years ago

Hay quá, nhìn hình e liên tương bài tinh cây và đất c nhờ hj

Nhường Hà Văn
Nhường Hà Văn
6 years ago

Bài thơ hay
Hay ơi là hay
Sin tăng tg nhe

Nhật Thiên Lan
Nhật Thiên Lan
6 years ago

Tho hay. Hinh anh dep.

Lam Tung
Lam Tung
6 years ago

Thơ hay. Đã từng của nhau.

Khiem Huỳnh
Khiem Huỳnh
6 years ago

Hay lam ban oi ..sao ma nhu noi len tam su cua minh

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Hay lam bai tho & bieu tuong hinh anh dep y nghia. Chuc ngay moi an vui.

Ngô Bill
Ngô Bill
6 years ago

Rất hay và nhiều cảm xúc!

Ninh Ha
Ninh Ha
6 years ago

Rất tuyệt vời!

Phương LêDuy
Phương LêDuy
6 years ago

..Ồ lâu rồi trong anh!
..vẫn còn em
Thoảng quên đêm, ngày lên anh lại nhớ
Nhiều hôm anh nằm ôm ngang lưng vợ
Những tưởng là như ôm cả em trong..hjjj

Hẳn bao la thiên hạ nghĩ anh khùng
Kệ ,
Mặc họ nơi lòng anh, anh nhớ
Ước như xưa thoải mái thêm nhiều vợ
Thì cau trầu..
Cả bên nớ, bên ni.

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
6 years ago

Bài thơ rất hạy và xúc động, ảnh thật tuyệt vời và rất ý nghĩa. Chúc mừng em MP.

Đặng Hoà
Đặng Hoà
6 years ago

Hay tuyệt vời cảm xúc vẫn con đong đầy Mạc Phương ơi

Nguyễn Rosa
Nguyễn Rosa
6 years ago

Hay quá BLT

Sáu Hoàng
Sáu Hoàng
6 years ago

Thơ hay lắm, Mạc Phương ơi, rất đồng cảm.

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
6 years ago

Hay quá tặng hoa …

Thanh Đông
Thanh Đông
6 years ago

Thơ hay tuyệt

Vũ Toán
Vũ Toán
6 years ago

Thật tuyệt vời thơ hay cảm xúc , ảnh rất ý nghĩa

Nam Nguyen
Nam Nguyen
5 years ago

Rất hay em!

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
5 years ago

Hay lắm em à.

Tran Quang Chung
Tran Quang Chung
5 years ago

MP ơi …!
A vẫn là “tất cả của riêng em” ,
Cả tâm hồn và niềm vui man mác .
Tình yêu ấy chẳng bao giờ chết ,
Luôn “vươn mình thức dậy ở đôi tim” !

Nam Ngô
Nam Ngô
5 years ago

Bài viết này của bạn tuyệt vời chúc mừng …

Que Nguyen
Que Nguyen
5 years ago

Tuyệt vời .

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
5 years ago

Chúc em ngủ ngon…

Tâm Tam Minh
Tâm Tam Minh
5 years ago

Bài thơ hay đêm muộn chúc ngủ ngon

Phương Mạc
Phương Mạc
4 years ago

Đã từng có những giây phút bên nhau
Từ rất xa bắc cầu về phố núi
Khóe mắt cay vô tình vương hạt bụi
Bởi nỗi sầu cháy rụi sắc bằng lăng.

Doanh Phùng
Doanh Phùng
4 years ago

Thơ hay, chúc mừng em.

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
4 years ago

Bài thơ hay lắm
Biết đâu được khi mà
xa cách
Người ấy có còn nhớ em ko
Hay chỉ lúc gần em mới tỏ vẻ yêu thương
Để em động lòng như lúc mới yêu
Chúc em buổi tối yên bình

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Con tim sao cứ dại khờ,đã tan nát một còn mơ…đến mười. Cảm ơn.

Nắng Hạ
Nắng Hạ
4 years ago

Hay lắm.

Được Nguyễn
Được Nguyễn
4 years ago

chuyện tình ngày đó vẫn giữ mãi E nhĩ ,kỹ niệm khó quên mà .

Cuong Bui
Cuong Bui
4 years ago

Chúc em cuối tuần vv nhé

Oanh Do
Oanh Do
4 years ago

Đọc thơ tác giả mà thấy nỗi buồn của mình !

Hùng Đình
Hùng Đình
4 years ago

Có gì nhoi nhói trong tim

Scroll to Top