ĐÃ BAO ĐÊM MẸ VẪN NGỒI NHƯ THẾ
Thơ: Thu Hà
Bao đêm rồi Mẹ vẫn ngồi như thế
Ngắm hình con như thể vẫn còn đây
Nghĩ về xưa những khoảnh khắc xum vầy
Tấm thân mẹ cứ hao gầy vì nhớ
Từng ấy năm mẹ vẫn hoài trăn trở
Thương thằng con dáng nhỏ sức kiên cường
Ngày vào quân nó mới có người thương
Đành bỏ lại vì chiến trường phía trước
Thời gian trôi chẳng bao giờ quay ngược
Và người con cũng tiếp bước cha mình
Sáng mùa đông nó anh dũng hy sinh
Trong chiến trận đã quên mình vì nước
Nơi quê nhà mẹ nào đâu biết được
Tấm thân con chẳng xây xước nhẹ nhàng
Giữa rừng hoang da thịt đã nát tan
Anh hứng trọn cả một làn pháo súng
Nhận được tin mẹ chẳng còn đứng vững
Mắt nhòe đi…..quên cứng cỏi hôm nào
Kể từ đây mẹ sẽ sống ra sao ?
Chồng, con mất….mẹ trao ai sự sống ?
Ngần ấy năm mẹ vẫn hoài trông ngóng
Tìm mộ con giữa ngàn đống tro tàn
Con ở đâu để mẹ mãi hoang mang ?
Ôm di ảnh lệ chan từng canh vắng…..
(Bài viết nhân kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7/1947 – 27/7/2018 ).
“Hai lần tiễn con đi.Ba lần khóc thầm lặng lẽ !Các anh k về….”
Cảm động quá Hà ThuThu ơi, thương mẹ, yêu mẹ quá trời luôn
Xúc động lắm em !
Rất hay và cảm động cảm ơn e
Bài thơ rất hay rất xúc động e gái ak
cảm xúc lặng đọng em s
Bài thơhay
Xúc động lắm e .chúc buổi tỗi vui vẻ ngủ ngon e nhé .
Hay và cảm động lắm nàng ơi !
Hay quá chị ơi ! Chúc chị ngủ ngon
Nhớ ơn những chiến sỹ hy sinh vì nền hòa bình của dân tộc !Đáng trân trọng tác giả đã viết về 27/7 rất hình tượng và cảm động .
Tuyệt hay
Cam on thu ha da viet bai tho nay rat sau nang chan chua tinh muau tu tinh nguoi hy sinh cho dat nuoc song me gia hoai trong…tho hay cam xuc long canh dep trong ky uc chuc mung tac gia nhe
Hay va cảm động quá e ak.
Súc động lắm em ạ, chúc em ngày mời tràn đầy thi hứng
Chúc mừng Thu Hà yêu với bài thơ đong đầy xảm xúc
Thương mẹ quá..mẹ ơi..bài thơ rất cảm động..
Hay và cảm động quá ju ơi
Bài thơ hay giàu cảm xúc.Chúc mừng Hà nhé
Em viết bài thơ rất hay và cảm động. Chị chúc em luôn vui khỏe hạnh phúc bình an.
THƠ HAY và XÚC động qúa. Chúc mừng Cháu. ĐÊM VV và bình an nhé
Rất hay… Và cảm động lắm. Chúc buổi sáng an lành bạn nha.
Chúc mừng bạn bài thơ rất hay
Bài thơ rất hay lắm và cảm động lắm chị