Bài Thơ: CUỐI THÁNG MƯỜI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: CUỐI THÁNG MƯỜI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CUỐI THÁNG MƯỜI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Cuối tháng mười rồi anh có về không
Ở quê mình đã vào đông rồi đó
Gió bấc sương mù đang về trước ngõ
Lửa đốt đồng đã cháy đỏ chiều đông

Con đò xưa vẫn nằm cạnh bến sông
Hoa cải vàng đã nở bông trong gió
Về đi anh mình bước đi trên cỏ
Tay trong tay trên lối nhỏ vào đời

Như ngày xưa ta cùng học cùng chơi
Cùng bắt bướm cùng tập bơi thân chuối
Ngắt hoa cải mình giả làm đám cưới
Sánh vai nhau ta đi dưới ánh chiều

Em thẹn thùng khi anh nói lời yêu
Má em hồng dáng yêu kiều tha thướt
Vẫn không quên lời đôi ta nguyện ước
Mong một ngày hai đứa được nên đôi

Anh ra đi về phương ấy xa xôi
Cũng đã qua mấy mùa rồi hoa cải
Bến sông quê đông về buồn hoang hoải
Sao người đi, đi xa mãi không về.

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bình An
Bình An
7 years ago

Wao bài thơ hay lắm anh trai ạ

Nguyen Thi Luu
Nguyen Thi Luu
7 years ago

Bài thơ rất hay em trai

MrDanh MrDanh
MrDanh MrDanh
7 years ago

Bai tho hay lam …moi vao doc dong dau cua bai tho sao ko the ta noi .ma nhin nhung lan khoi bay coi nhu toi denh we roi …hay hay a oi

Tuy Le Van
Tuy Le Van
7 years ago

Hay lắm bạn hiền. Buổi tối vui vẻ ngủ ngon bạn nhé.

Oanh Trưng Vương
Oanh Trưng Vương
7 years ago

Bài không chỉ mang hồn quê hương mộc mạc chân chất mà còn nặng tình với cô thôn nữ ngày xưa.Rất hay bạn ạ!

Phúc Lê
Phúc Lê
7 years ago

Que huong đẹp đong quê đẹp lai có nguoi yeu để thương và để mong nhớ đợi hoài thích nhể

Lê Ngân
Lê Ngân
7 years ago

Thơ hay, tình cảm !

Bong Tom Co Nuong
Bong Tom Co Nuong
7 years ago

Lâu lắm rồi mới được đọc thơ a viết. Bài thơ thật hay a. Chúc a ngày càng nhiều thơ hay hơn nữa

Kiêu Hương
Kiêu Hương
7 years ago

Hay quá! Anh làm em nhớ quê nhà rùi…

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
7 years ago

Thơ Huấn Nguyên Dinh
Ngọt ngào đồng quê sông nước với đặc sản vùng miền : hoa cải vàng
Màu sắc nhẹ nhang tinh tế lan toả với bóng dáng cô thôn nữ yêu mà không thành nên mãi luyến lưu !
Lại hẹn lại đợi chờ …

Thanh Hai Pham
Thanh Hai Pham
7 years ago

Quá hay – Rất tâm sự gợi cho ta nhớ về tuổi thơ – Một nỗi nhớ quê hương da diết. Cảm ơn em.

Ah Sing
Ah Sing
7 years ago

Lau doi nay lai doc tho cua a hay lam a ah.

Hương Thu
Hương Thu
7 years ago

Bài thơ rất hay nhìn hình em nhớ quê quá anh. Chúc anh buổi tối vv.

Khánh Huyền
Khánh Huyền
7 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi đọc thơ lại nhớ đến quê hương
nhớ đồng lúa chín nhớ dòng sông hương

Nguyen Bao Dung
Nguyen Bao Dung
7 years ago

Lời tình tự hay quá : chúc tác giả vui !

Lưu Quyết Thắng
Lưu Quyết Thắng
7 years ago

thơ hay nhé

Linh Nguyen
Linh Nguyen
7 years ago

Ngoài Bắc vẫn nắng nóng mà anh!

Ngọc Đức Hoàng
Ngọc Đức Hoàng
7 years ago

Rất hay và lưu luyến ….

Dương Vũ
Dương Vũ
7 years ago

Bài thơ hay va y nghĩa trân đây hành phục chức ngươi ảnh sáng tác đươc nhiêu bài thơ hay nua

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
7 years ago

Thơ hay tuyêt vời

Thanh Vuduy
Thanh Vuduy
7 years ago

Hay qua

Nguyễn Thị Thanh Huệ
Nguyễn Thị Thanh Huệ
7 years ago

“Cho tôi một vé đi tuổi thơ” chính là đây?

Phan Văn Hi
Phan Văn Hi
7 years ago

Thơ hay !
Minh họa ấn tượng !

Dương Hoàng Lê
Dương Hoàng Lê
7 years ago

Thơ rất rất hay a ạ

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn anh đã đồng cảm. Chúc anh buổi tối chủ nhật an lành.

Scroll to Top