Bài Thơ: CUỐI NGÃ ĐƯỜNG TÌNH (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: CUỐI NGÃ ĐƯỜNG TÌNH (Tác giả: Dương Hoàng)

CUỐI NGÃ ĐƯỜNG TÌNH
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Cuối cùng rồi ta đành nói chia tay
Anh lặng lẽ còn em quay mặt bước
Muốn níu kéo giờ cũng không thể được
Sợ tăng thêm một vết xước trong lòng

Cuối cùng rồi như em đã chờ mong
Xin khép lại chuyện đau lòng ngày cũ
Nhìn em bước mà bâng khuâng tự nhủ
Đành vậy thôi cay cú được những gì

Cuối cùng rồi kết thúc chuyện sầu bi
Luôn mong muốn người ra đi thanh thản
Câu chuyện cũ một thời từng lãng mạn
Sẽ vùi chôn theo ngày tháng u hoài

Rồi một ngày khi tình đã nhạt phai
Có gặp lại xin đừng ai nhắc nhở
Chuyện ngày cũ vùi sâu vào cõi nhớ
Không trách nhau khỏi mắc cỡ ngại ngùng

Ngã ba đường hết rồi lối đi chung
Ta hướng ngược nên không cùng ngã rẽ
Đường tình cũ vẫy tay chào nhau nhé
Dù ai vui hay lặng lẽ mặc đời.

D H
*****************
Hương Quỳnh
Cuối cùng rồi ta cũng hóa người dưng
Chia tay nhau đường tình như hai ngã
Lối rẻ nào để anh đi vội vã
Ngược hướng đời tình chết mộng sầu vương

Cuối cùng rồi ta cũng chẳng còn thương
Buông tay nhau xin làm người xa lạ
Chuyện ngày cũ đừng nhắc nhiều anh ạ
Nhắc chỉ làm vết xước lại hằng sâu

Cuối cùng rồi ta cũng phải xa nhau
Đời mấy ai tình đầu không tan vỡ
Chữ nợ duyên mấy ai không lầm lỡ
Không đau buồn không bỡ ngỡ tình xa

Cuối cùng rồi tình yêu cũng nhạt nhoà
Cũng cho tim thêm một lần vụn vỡ
Cũng nghẹn ngào cũng cay đắng tình thơ
Để tim khờ ôm tình si rỉ máu…

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Cuc Kim
Nguyen Cuc Kim
5 years ago

rat hay va rat tuyet voi

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
5 years ago

Xướng ,họa rất hay.
Chúc mừng hai tác giả nhé

Huyền Vũ
Huyền Vũ
5 years ago

Tho tình của em bai nào cũng hay. Khen em thì khen suot ngày.
Nhưng em oi viet tho buon voi chia tay nhiều e nó làm cho em buon, vì tho là đứa con tinh than, phải qua thai nghen ?

Đức Huynh
Đức Huynh
5 years ago

Buổi chiều vui vẻ nhé bạn

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Bài thơ hay cảm xúc lắm ạ

Vũ Mến
Vũ Mến
5 years ago

Thơ hay nhưng sao lại buồn vậy anh ơi

Phạm Thơm
Phạm Thơm
5 years ago

2 bài thơ hay wa anh ơi! Sao buồn thế xé nát con tim anh àk…ai ko vui khi buổi đầu gặp gỡ.ai ko buồn khi phải xa nhau.muốn xa nhau nhưng chỉ sợ khổ sầu
Tình đầu tan vỡ mộng còn đâu…? Giờ chỉ là 2 đường thẳng song song thôi hả anh.

Phạm Trinh
Phạm Trinh
5 years ago

Thơ rất hay a trai ôi… Mà Buồn quá
Định mệnh xuôi chi hai người gặp gỡ ..giờ phải cách ngăn đôi ngã đôi đường…

Gởi Vào Giấc Mơ
Gởi Vào Giấc Mơ
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh ?

Thuý Ngọc
Thuý Ngọc
5 years ago

thơ hay ảnh dễ thương lắm a ạ

Mỹ Duyên Nguyễn
Mỹ Duyên Nguyễn
5 years ago

Rất hay bạn!

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Rà hay em

Cẩm Thu
Cẩm Thu
5 years ago

Thơ buồn nhỉ..
Tình đầu là tình lỡ.

Victor Lee
Victor Lee
5 years ago

Tho hay tuyet voi Chuc ban vui ve yeu doi.

Sức Sống Mới
Sức Sống Mới
5 years ago

Cảm tác rất hay anh ơi.

Hoài Thương
Hoài Thương
5 years ago

Rất tuyệt

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Hay lắm anh

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Tho hay lam anh oi! E chuc anh buoi trua vui ve ah!

Hạ Mùa
Hạ Mùa
5 years ago

Sống tốt nhé người em yêu tha thiết
Đoạn đường này mình kg thể về chung
Nụ cười cuối thay nghẹn lời li biệt
Giọt nước mắt cay cay đă kiệt cùng
Cảm ơn người đă đến dù ngắn ngũi
Thời gian qua em hạnh phúc rất nhiều
Ngay cả lúc dưới vực sâu yếu đuối
Em đă vực mình lên bởi tình yêu
Từ nay hai lối về hai hướng
Đường ngược đường xin quí trọng thận
Dù đau đớn hãy trọn lòng tin tưởng
Và hãy yêu như mới chỉ một lần
Dù thâm tâm em đă tự dối lòng
Dương hoàng anh à. Bài thơ hay tuyệt em họa vui nha anh

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

Tho hay anh đep.e chuc a lam nhiêu tho hay nua nha.chuc a buôi chiêu vv

Rose Pham
Rose Pham
5 years ago

Bài thơ hay, bài hoạ thật tuyệt
Chúc a ngày mới vv bình an

Bằng Lăng
Bằng Lăng
5 years ago

Hay lắm em nà

Trần Kim Anh
Trần Kim Anh
5 years ago

Hai bài thơ rất hay tg ạ! Chúc hai tg an vui!

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Thơ rất hay

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Thơ hay lắm anh à.

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng tg / chúc bạn buổi chiều sức khỏe nhiều niềm vui sáng tác ,

Vinh Quang
Vinh Quang
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn!

Hoa Tigon
Hoa Tigon
5 years ago

Hay quá

Huyền Thanh
Huyền Thanh
5 years ago

Thơ hay lắm anh

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Thơ hay

Thu Vân
Thu Vân
5 years ago

Buồn ghê cơ . Thơ hay ảnh đẹp em yêu.

Giọt Nước Mắt
Giọt Nước Mắt
5 years ago

Thơ hay lăm anh ơi

Hương Quỳnh
Hương Quỳnh
5 years ago

Cuối cùng rồi ta cũng hóa người dưng
Chia tay nhau đường tình như hai ngã
Lối rẻ nào để anh đi vội vã
Ngược hướng đời tình chết mộng sầu vương

Cuối cùng rồi ta cũng chẳng còn thương
Buông tay nhau xin làm người xa lạ
Chuyện ngày cũ đừng nhắc nhiều anh ạ
Nhắc chỉ làm vết xước lại hằng sâu

Cuối cùng rồi ta cũng phải xa nhau
Đời mấy ai tình đầu không tan vỡ
Chữ nợ duyên mấy ai không lầm lỡ
Không đau buồn không bỡ ngỡ tình xa

Cuối cùng rồi tình yêu cũng nhạt nhoà
Cũng cho tim thêm một lần vụn vỡ
Cũng nghẹn ngào cũng cay đắng tình thơ
Để tim khờ ôm tình si rỉ máu…

Thơ Người Dưng
Thơ Người Dưng
5 years ago

Hay tác giả à

Điều Kỳ Diệu
Điều Kỳ Diệu
5 years ago

Hay lắm anh ak

Ngoc Nhi Nguyen
Ngoc Nhi Nguyen
5 years ago

Bài thơ hay anh ơi

Quỳnh Tram Phạm
Quỳnh Tram Phạm
4 years ago

Bai tho hay qua a AK. Anh cung rất dẹp nek. A…

Phong Lê
Phong Lê
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp thật tuyệt anh

Thi Hieu Nguyen
Thi Hieu Nguyen
4 years ago

Trời mưa tí tách trong đêm, ngồi suy nghĩ mãi để viết thành thơ cho bạn hiền,

Thi Hieu Nguyen
Thi Hieu Nguyen
4 years ago

Vĩnh long đêm nay buồn dân lối , ngồi thật buồn không biết nói cùng ai, đêm nay trời đang mưa tí tách, một ngọn đèn leo lét trong mưa khuya,

Scroll to Top