CUỐI NĂM
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Vậy là năm mới sắp qua
Để cho năm cũ la cà đi chơi
Một năm công việc rối bời
Rất nhiều toan tính lại rơi rẻo nào
Xuân về dẹp hết hanh hao
Để năm Canh Tý ngọt ngào như mơ
Tương lai đằng trước đang chờ
Đừng nhìn năm cũ mà ngơ ngẩn lòng
Hãy cười dù dạ không mong
Ngày mai tươi sáng bớt tròng trành hơn
Cứ xem năm cũ đã khờn
Như vài vết xước trầy sơn vậy mà
Dù gì ta vẫn là ta
Đón xuân năm mới chan hòa hồn nhiên
Nàng xuân về khắp mọi miền
Đón chào xuân thắm đoàn viên xum vầy
Cho lòng được chút ngất ngây
Mừng xuân hạnh ngộ đong đầy yêu thương.
D H
Hay ý nghĩa ảnh đẹp
Bài thơ anh viết hay lắm anh.
Hay lắm anh trai ơi
Bài thơ hay lắm anh
hay lắm em
thơ. hay
Thơ rất hay
Thơ hay ảnh đep. e chúc a năm mới ăn tết vui vẻ
Thật là tuyệt vời bạn ơi
Bai tho hay hinh anh dep lam anh oi! E chuc anh don dem giao thua vui ve nhe anh!
Hay lắm
Hay lắm anh ạ
Bài thơ hay lắm anh
Anh trai Nmvv năm mới hạnh phúc an khang thịnh vượng vạn sự như ý
Rất hay a
Chúc Mừng
Năm Mới
Thơ hay quá ạ
Thơ hay nhận ngay lì xì
Bài thơ hay lắm chúc a năm mới vẠn sự như ý
Thơ hay Hinh anh rất đẹp em xin chúc mừng anh
Thơ của a trai hay lắm a àh.chúc a nhiều sk ăn tết sum vầy vs gđ và bb của a trai nhé năm mới e chúc a trai vạn sự may mắn phát tài phát lộc..
Thơ hay lắm em
Đậm tình ! Hay ảnh rất đẹp…
Bài thơ hay quá bạn. Chúc bạn đón xuân mới vui vẻ, an khang và hạnh phúc nhé!
Rất hay anh à
Nếu đời đã ko như là mơ thì em vẫn có lối đi riêng dành cho em, ko phải đợi chờ 1 người ko xứng đáng đáng 3-4 năm nay tình thương dành cho họ ❤
Bài thơ hay. Chúc anh Xuân mới Vạn Sự Như Ý ạ.
Bài thơ hay lắm anh ! Em chúc anh ngày mới vui vẻ và chuẩn bị đón Tết vui vẻ nhé anh
Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời chúc vui vẻ và hạnh phúc cùng thơ ca
Thơ hay
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời anh ạ
Hay lắm bạn, chúc DH một năm mới tràn đầy niềm vui, sk và hạnh phúc …
Bài thơ hay lắm Huynh
Năm mới vạn sự cát tường nha Huynh ?