Bài Thơ: CƯỜI BUỒN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CƯỜI BUỒN (Tác giả: Mạc Phương)

CƯỜI BUỒN
Thơ: Mạc Phương

Em vẫn cười nuốt nước mắt vào trong.
Chẳng ai nhận ra trong lòng em đau đớn.
Cái khoảng trống thẳm sâu ngày càng rất lớn.
Biết bao giờ mới lấp được hả anh ?

Bao nhớ nhung giờ cũng rất mong manh.
Lại khô giòn giữa nắng hanh tháng tám.
Trái tình non rám màu hơi xam xám.
Cứ lặng thầm em gọi mãi dòng tên.

Qua thời gian mà chẳng thể lãng quên.
Chắc tại tâm đã thương nhiều nhiều lắm.
Mỗi bức hình anh nhìn em say đắm.
Khiến nghĩa tình cứ nhè nhẹ khắc ghi.

Chỉ bạn thôi… hai đứa chả có gì ?
Vài câu động viên sẻ chia chuyện cũ.
Mà chia xa nỗi buồn về cư ngụ.
Lại băn khoăn lại day dứt không thôi.

Em biết rõ…là anh đã đi rồi.
Vẫn lén lút dõi theo em từng bước.
Nếu một ngày được có thêm điều ước.
Chẳng đắn đo… em muốn ở bên anh.

BLT 11/8/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vu Tran
Vu Tran
6 years ago

Thọ hay????

Oanh Do
Oanh Do
6 years ago

Buồn quá mp

Hien Bui
Hien Bui
6 years ago

Hay quá ne

Phạm Thị Lệ
Phạm Thị Lệ
6 years ago

Buồn quá b ơi tối vui nhé bạn

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
6 years ago

Chúc em vvhp.

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
6 years ago

Cửa tình kia em luôn luôn bỏ ngỏ
Làm tim anh nhịp đập lên cao chào
Hỏi Mac phương xem có bác sĩ nào
Chữa hộ anh nhịp tim anh đang nói
Em viết thơ tình hay quá anh họa cho vui đứng tự ái em

Tô Thanh
Tô Thanh
6 years ago

Hay quá bạn à !

Khanh Võ Tòng
Khanh Võ Tòng
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc chị buổi tối vui vẻ

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Hình ảnh đẹp! Bài thơ rất hay! Chúc mừng em nhé!

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi.

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Chúc Bằng lăng tím buổi tối vui vẻ bạn nhé hi. hi..hi..hi. Thơ hay quá bạn ơi hi..hi..hi

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Hay quá Mac Phương. Chúc bạn buổi tối thật vui nha.

Tịnh Tâm Bui
Tịnh Tâm Bui
6 years ago

Hay quá à

Ba Đình
Ba Đình
6 years ago

Tuyệt vời bài thơ rất hay
Chúc tác giả luôn vui trẻ khỏe nhé

trần văn Minh
trần văn Minh
6 years ago

❤❤??

Trà My
Trà My
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chị iu

Mạc Đức Bách
Mạc Đức Bách
6 years ago

Anh HP hay HY đó em ơi….

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Hay quá !

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
6 years ago

Thương nhỉ

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

–Thương thương quá MP ơi
Em vẫn cười mà nước mắt vẫn rơi
Cuộc đời ơi sao có đầy nỗi khổ /
Bởi xa nhau mới thành dang dở
Có khổ nào bắng phải khổ sống xa nhau
Có nhịp cầu nào chia cắt không đau
Nếu có điều ước –cũng ước như em /

Lien Nguyen
Lien Nguyen
6 years ago

Thơ hay và giàu cảm xúc quá

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất tuyệt vời bạn ơi , ảnh thật đẹp .

Trần Tiến
Trần Tiến
6 years ago

Cảm ơn mặc phương thơ hay quá

Trung Thien Ta
Trung Thien Ta
6 years ago

Hay quá chỉ có Lê Bin hoạ thơ Mạc Phương là hay thôi

Trần Phúc Đường
Trần Phúc Đường
6 years ago

Buồn mà vẫn cười phải ko em? Thật tuyệt vời. Cảm ơn mạc phương.

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
6 years ago

Hay quá em ơi!
Chúc ngủ ngon nhé em.

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
6 years ago

Thơ hay ý nghĩa sâu lắng

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rat hay

Nguyễn Thành Tổng
Nguyễn Thành Tổng
6 years ago

Hay quá bạn ơi.
Chúc ngày mới mọi điều tốt lành

Phước Nguyễn Minh
Phước Nguyễn Minh
6 years ago

Nếu một ngày có thêm một điều ước…
Anh xin được trọn kiếp ở bên em….
Con tim anh đang khô cháy khát thèm
Được yêu em…như thần yêu và trộm nhớ…..

Tình Bạn
Tình Bạn
6 years ago

Sâu đậm lắm mặc phương ơi

Gấu Trúc
Gấu Trúc
6 years ago

Thờ hay anh đẹp OK chi

Hạ Đàm
Hạ Đàm
6 years ago

Hay.

Hoa Truong
Hoa Truong
6 years ago

Tuyệt! “Em vẫn cười nuốt nước mắt vào trong”

Trần Thanh tịnh
Trần Thanh tịnh
6 years ago

Lặng thầm giấu kín nổi đau.
Bờ môi mím chặt nổi sầu trong tâm.
Vùi chôn đau khổ lặng thầm.
Bên ngoài cười gượng trong tâm đau buồn..

Nguyễn Gia An
Nguyễn Gia An
6 years ago

Hay quá nhưng buồn vì hỏi muộn

Hương Quế
Hương Quế
6 years ago

Hay lắm bl

Scroll to Top