CUỘC ĐỜI TỰA GIẤC CHIÊM BAO
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Chiêm bao gặp lại tình nhân
Người mà thuở trước nhiều lần đón đưa
Nghĩ về chút chuyện ngày xưa
Tình cờ hôm ấy trời mưa trên đường
Thu tàn mưa vẫn còn vương
Gặp nhau chào hỏi có thương đâu mà
Thế rồi nói chuyện lại qua
Thời gian lui tới là ta quen người
Nghĩ rằng đời sẽ đẹp tươi
Nhìn em rực rỡ nụ cười rất duyên
Cùng nhau hẹn ước thề nguyền
Mai này sẽ được thuyền quyên ngọt ngào
Cuộc đời cũng tựa chiêm bao
Mối tình ngày đó hôm nào bỗng xa
Em về làm vợ người ta
Để lòng thương nhớ thiết tha dạt dào
Cuộc đời như giấc chiêm bao
Mối tình thơ mộng nỡ nào chia xa
Đến chừng ngày cưới tôi qua
Áo hồng em mặc châu sa ướt đầm
Tôi buồn giấu ở trong tâm
Mừng em hạnh phúc tôi thầm khổ đau
Tuổi em mười chín nhuộm màu
Làm dâu xứ lạ úa nhàu trong thân
Chiêm bao gặp lại tình nhân
Chỉ nhìn không nói phân vân cúi đầu.
Tp. HCM 2018
P T H
Rat rat hay em nhe
Rất hay anh à.
Rất hay???
men chuc anh trai ngay moi vui ve
Bài thơ tuyệt vời quá em à!
Bài thơ này hay quá tg
Đêm về nhỏ giọt dòng châu
Cũng vì hôm đó mưa ngâu ướt đường
Thơ hay quá
Chúc bạn buổi trưa vui vẻ nha
Đong đầy cảm xúc tác giả ơi
Bài thơ hay tóa anh à
Hay lắm bạn ơi!
Chúc mừng anh bài viết rất hay
Dáng nàng ấy rất đẹp ! Thơ hay lắm em
Hay hay quá anh ơi
Thơ hay
Rất lãng mạn
Bài thơ rất hay em à
Tuyệt lắm ạ tg ơi
Merry chrismas Anh Hai
Thu tàn mưa vẫn còn vương
Hay anh
Thơ hay quá. Chúc bạn buổi tối vui vẻ nhé
Thơ hay ảnh đẹp
Duyên tình chẳng được tròn câu
Thì ta vẫn vậy chớ sầu hỡi anh.. .
Bài thơ hay ,nhiều cảm xúc..chúc mừng tg
Bài thơ hay lắm bạn.
Lục bát ngọt ngào lắm anh!!
Rất tuyệt vời
Chị chúc mừng em nha
thơ hay ảnh đẹp cmtg
Hi. Giấc mơ đẹp ?
Rất cảm xúc anh ơi
Hay quá xin chúc mừng
Sao chả bù cho em toàn thấy zai đẹp á
Bài thơ rất hay.Anh đẹp quá.Chuc tg ngày mới an vui hp.
Rất tuyệt vời với bài thơ
Bài thơ anh viết hay lắm anh.
Bài thơ rất hay Bạn à !
Thơ hay ảnh đẹp em
Bài thơ rất hay .chúc em nha