Bài Thơ: CUỘC ĐỜI NHƯ CHIẾC LÁ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Cuộc Đời Như Chiếc Lá

CUỘC ĐỜI NHƯ CHIẾC LÁ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Thương cho em cuộc đời như chiếc lá
Mỏng manh bốn mùa xuân hạ thu đông
Xuân mới chồi xinh như những nụ hồng
Chiếc lá non tươi xanh trong nắng biếc

Bên hoa thơm bướm ong vờn tha thiết
Dâng mật cho đời hoa lá biết thương yêu
Khi hè sang lá xanh thắm những chiều
Che bóng mát gió hiu hiu trong nắng

Tiếng lá lao xao trưa hè thanh vắng
Lá nghẹn ngào khi lẳng lặng vào thu
Mùa yêu thương nghe những tiếng chim gù
Và buồn hiu nghe lời ru man mác

Lá nhuộm vàng trên cây nghe xào xạc
Thương lá buồn tình đời bạc mong manh
Bước vào đông lá đau đớn xa cành
Khi rút ruột dâng màu xanh cho đất

Về nơi đâu khi niềm tin đã mất
Đời đau buồn như sự thật lá rơi
Cũng chắt chiu hiến dâng hết cho đời
Mất màu xanh lá về nơi cát bụi.

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mỹ Nhiên Trần
Mỹ Nhiên Trần
7 years ago

Thơ hay nhưng buồn quá.
Cuộc đời..như chiếc lá…

Tuy Le Van
Tuy Le Van
7 years ago

Hay lắm bạn hiền.

Ah Sing
Ah Sing
7 years ago

Tho hay qwa a oi.doc tho long cg cam thay buon theo chiec la.

Hoàng Hải
Hoàng Hải
7 years ago

Đời như chiếc lá, hay quá tác giả ơi

Bình An
Bình An
7 years ago

Bài thơ anh viết rất hay…. rất đúng sự thật

Thuy Giang
Thuy Giang
7 years ago

Thơ hay
Buồn
Trắc ẩn
Đời
Là chiếc
Lá rơi

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày đầu tuần vui vẻ, bình an.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối đầu tuần vui vẻ, bình an.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc một nửa Việt Nam có một ngày tràn đầy hạnh phúc.

Scroll to Top