CON VỀ RỒI
Thơ: Bảo Châu
Con đã về rồi ơi Mẹ yêu ơi
Đã lâu rồi con nằm nơi đất lạnh
Giờ đây con với đôi chân không mạnh
Nay được về hạnh phúc quá Mẹ ơi
Bao năm qua con đi khắp muôn nơi
Từ rừng sâu đến núi đồi đá chẻ
Nơi hoang vu vắng tiếng người quạnh quõe
Đồng đội con cũng mảnh dẻ như con
Vì quê hương chúng con tuổi còn son
Mang sức mình lo tròn cho đất nước
Chỉ mong sao quê nhà luôn mãi được
Sống tự do hưởng cuộc sống thanh bình
Tháng năm trôi con xa Cha Mẹ mình
Thương nhớ lắm mỗi bình minh thức dậy
Con biết rằng Mẹ Cha thương lắm đấy
Cứ mỏi mòn chờ con dậy về thăm
Nơi rừng sâu đồi núi chúng con nằm
Hiểu tất cả Mẹ trăm ngàn vất vả
Dâng con yêu Mẹ hiến đi tất cả
Nhận về mình đêm vật vã chờ mong
Đời Cha Mẹ bao vất vả long đong
Vắng con yêu trong lòng thương nhớ lắm
Gởi tình mình nén nhang thơm Mẹ cắm
Cha nhậm ngùi hàm răng cắn… lệ rơi
Vì non sông con đã khuất núi đồi
Mẹ đừng buồn hai phương trời xa cách
Con chỉ mong Mẹ sáng trong đôi mắt
Muốn Cha yêu bớt lạnh nở nụ cười
Rồi một mai trong nắng sớm vàng tươi
Mẹ sẽ thấy con cười vui bên Mẹ
Cha nhận được đôi chân con mạnh mẽ
Con về rồi vui lên nhé Mẹ ơi!!!
Bảo Châu
03.7.2018
Bài thơ rất hay cảm động quá tg.
Chúc tg buổi chiều vv hp an lành
Bài thơ hay và xúc động chúc bạn ngày mới an vui
Thơ hay lắm cô ơi
Xúc động quá
Bài thơ rất hay và xúc động
Thơ rất hay thật cảm động rơi nước mắt
Bài thơ hay xúc động quá
Con về trong khúc khải hoàn ca.
E ơi bài thơ hay và cảm động quá khi người Mẹ có Con đi chiến đấu nằm lại chiến trường bao năm nay được trở về Đất Mẹ. Thương lắm Mẹ Việt Nam ơi… Con đã về
Bài thơ hay quá – cảm xúc trào dâng…xin cảm ơn tác giả.
Bài viết hay mà suc đong quá tg ơi xin chúc mừng
Cảm động quá
Thơ hay xúc động quá khi các đồng đội hy sinh vì đất nước để có ngày hôm nay khi được gđ đón các đg đội về quê hương
Về đi anh, mẹ đợi đã lâu rồi
Cây dừa nhỏ đã khép tròn tán lá
Cô gái ngày xưa tiễn anh chiều đông giá
Dẫu tuổi xế chiều vẫn mỏi ngóng chờ anh
….
Bài thơ hay và xúc động lắm mong các anh nghĩ nơi quê nhà
Nam Mô A di đà phật
thơ hay lắm chị ơi!
Bài thơ xúc động quá! khiến em đọc mà nước mắt cứ tuôn rơi…. ? thương lắm người mẹ Việt Nam t ơi! Kính chúc chị mỗi ngày một niềm vui và muôn điều tốt đẹp nhé!
Quá xúc động em ui!
Nhìn lá lắt lay ôm lá xanh đã rụng
Ôi cây già chẳng muốn lá xa thân
Chỉ nắm xương khô, chút đất cũng cần
Mẹ mong ngóng dẫu sức tàn yên dạ.
Súc động quá.
may quá mẹ ơi có bao gia đình mong đơi những ngày này
Bài thơ này là của chien pham thi .hay của bảo châu .mình muồn ngâm lên muốn biết rõ tác giả của bài thơ .xin cảm ơn .
Chúc mừng em với bài thơ hay
Nỗi đau của chiến tranh, thật thương.
Nhin mẹ xót xa và cảm động
Cảm động quá thơ bạn rất đi vào lòng người
Xúc động quá
bài thơ cảm động lắm
thơ hay nội dung sâu sắc rất xúc động xin cảm ơn tác giả
hay lam em
Thö cåm đông púa