CÒN THƯƠNG CÂU HÁT .. TÌNH QUÊ
Thơ: Phú Sĩ
Quê nghèo chín nhớ mười thương
Dòng sông chín nhánh còn vương tiếng lòng
Bâng khuâng làn điệu bên sông
Rặng dừa xanh mát soi dòng kênh xa
Một lời biển cạn thiết tha
Chim kêu lẻ bạn bởi “qua” quên người
Đêm thu tĩnh mịch chơi vơi
Lời người mẹ trẻ bên đời ru con
Nhăn nheo trán mẹ mỏi mòn
Dãi dầu sương nắng héo hon thân gầy
Thương canh rau đắng chiều say
Mồ hồi mẹ đổ ngọt đầy bát cơm
Mưa sa gió thổi đầu hôm
À ơi câu hát mùi rơm khói chiều
Mơ mùa lúa trổ chắt chiu
Đơm bông thương nhớ muôn điều cho nhau
Sầu thương con sáo lao đao
Hát câu lẻ bạn lao xao lời buồn
Lục bình hoa tím ai thương
Bổng trầm điệu nhạc vấn vương câu hò
ẢNH ST
THƠ PS
Rất đậm chất hồn quê
Tình cảm quê hương sâu lắng ..
mênh mang lời thơ ấm nồng câu nghĩa rất ngọt ngào tha thiết nghĩa mênh mang thắm tình hương quê tuyệt vời chúc bạn
Hay lắm bạn a…!
Tuyệt vời
Hay tuyệt vời hình đẹp . Chúc chị luôn vui khỏe an bình nhé ❤️
Phú Sỹ mà làm thơ về quê hương là nhất hay mượt mà thắm đượm tình quê
Bài thơ mượt đậm đà tình quê …
Rất hay em ơi!
Thơ hay em gái iu
Hay!
Rất hay em. Chúc em vui
Rất ngọt ngào
Rất hay !
Thơ hay, cảnh đẹp quá !
Tuyệt quá
Bai tho rat tuyet .minh cam on ban hien rat nhieu .chuc ban hien luon vui ve .
Phu Si lam tho hay qua!
Bài thơ hay quá hình minh họa đẹp..hoa trinh chúc bạn Phú Sĩ luôn dồi dào sức khỏe và đầy ắp một năng lượng tích cực,buổi chiều vui vẻ bạn nhé.!
Hay quá anh ơi
Tuyệt vời lắm luôn
Rất tuyệt em ơi
Tối vv ngọt ngào hạnh phúc
Rất hay em à
Tặng tác giả!
Sông dài trời rông em ơi.
Qua đi chí ngon chơi vơi đường vế.
Vui vẽ e nhé
Hay lắm em
Bài thơ hay . cảnh đẹp quá em ạ
Hay lắm bạn
Hay chị
Bài thơ hay nhưng buồn quá
Bài thơ rất hay đượm sắc hương quê em ạ
Thơ hay cảnh đẹp tặng hoa cho nè..
Phú Sĩ____
.
Tuyệt lắm em ạ!
Hay tuyệt, bài thơ rất mượt mà Phú Sĩ.
Chúc Phú Sĩ vui thật nhiều…..
Thơ hay ảnh đẹp chúc giáng sinh vv an lành
Ảnh đẹp mê hồn
quê ai mà đẹp mà xinh
ta cứ muốn mắc buộc tình vào quê
quê ai mà đẹp mà thơ
ta cứ muốn lấy muốn vơ cho lòng
Thơ hay tuyệt , cảnh đẹp thôn quê , thêm những lời chứa chan tình Mẹ . Em cảm ơn chị đã sáng tạo những vần thơ quê hương . Ôi đẹp vô ngần . Chúc chị an lành , ngủ ngon nhé ❤️