CON SẼ VỀ
Thơ: Bảo Châu
Mai ta về sẽ dang rộng vòng tay
Ôm tất cả hồn quê đang say ngủ
Nhớ quê xa ôm bao nhiêu chưa đủ
Ta sẽ về vùi đầu ngủ quê yêu
Mai ta về đắm hồn quê trong chiều
Gió hiu hui nhớ sáo diều năm ấy
Đã bao người đi xa lòng vẫn thấy
Quê hương mình nơi ấy chốn bình an
Mai ta về ngắm quê khói chiều lam
Nhè nhẹ tỏa như màn sương mờ ảo
Quyện quanh ta thấm vào từng vạt áo
Mùi thơm nồng bao nhung nhớ khi xa
Mai ta về khi Đào đã nở hoa
Mai khoe sắc tựa pháo hoa ngày tết
Dù xa xôi dặm đường xa không mệt
Bên mẹ hiền vệt nắng rọi chân con
Bao năm xa quê hương nhớ mỏi mòn
Mẹ Cha nhớ chờ con bên bậu cửa
Các con mình đã đi xa mấy đứa
Mong trở về tề tựu bữa cơm quê
Con sẽ về… con hứa con sẽ về
Với mẹ hiền với quê hương yêu dấu
Ngồi bên Mẹ xem bánh chưng Mẹ nấu
Nghe Cha mình hòa tấu bản tình thơ
Mai con về… là thực… chẳng phải mơ…
Hong Chien
30.01.2018
Hay läm em
Quê hương ta Xuân này vui hơn hẳn
Có người em xa Cha Mẹ đã bao ngày
Xuân này về Quê sà lòng Mẹ đắm say
Ăn bát cơm Quê …gội đầu bồ kết
Tắm nước ao làng ..gợi nhớ thủa hàn vi ….
Wa xuất sắc luôn chị iu ơi!
Hulu….. Nhớ và ý nghĩa quá, rất tuyệt vời! Rất ngọt ngào, sâu lắng và đầy cảm xúc.
Mẹ ơi con sẽ về
Xuân năm nay để khỏi thẹn với lòng.
Đã bao năm rồi con kg thể…..,chăm sóc mẹ già khi rét tàn đông
Con sẽ về châm lại ngọn lửa hồng
Ngồi bên mẹ thì thầm to nhỏ
Sẽ kể mẹ nghe… Những….
Kính chúc chị của em tết này về quê hương ăn tết cùng đại gia đình bên Ba mẹ vui vẻ, ấm áp và tận hưởng thật nhiều hạnh phúc trọn vẹn nhé!
Bài thơ tình quê hay qúa đọc thơ chị em lại nhớ quê nhà lắm chị iu em chúc chị buổi chiều vui vẻ hp nhé chị
Con sẽ về vùi đầu vào lòng mẹ
Tận hưởng tình thương như thủa lọt lòng
Tuyệt thía
Đọc thơ ban thấy xao xuyến quá
Về thôi chị
thơ rất hay đó bạn
Tho hay hinh anh ban dep chuc ban buoi toi v v hp am ap
Tuyệt lắm em gái….?
Ta về thăm nơi miền quê yên ả
Có mẹ già vò võ ngóng trông con
Có con sông đã tắm mát một thời
Ôi nhớ quá..Ta sẽ về ..Cùng mẹ
Gối vào lòng,và nũng nịu như xưa
chuẩn bị gì ăn tết chưa
Thơ rất hay ! Cảm xúc dạt dào ! Chúc mừng tg
Tuyệt vời bạn ơi !
Hay lắm tg ơi.tết đoàm viên xuân hội tụ xin chúc mừng
Bài thơ rất hay
Cảm xúc ngọt ngào,tràn đầy yêu thương
Chúc em Hồng Chiến những ngày cuối tuần vui khoẻ,hạnh phúc
Hình ảnh rất đẹp,hữu tình
tất cả hồn quê say ngủ thì ai thức hả em….hồn anh thức bởi thơ em đó..phạm chiến ơi sao thơ cứ dâng chào..chúc tg luôn hp.
Sao lại in bóng mé hồ vậy em gái ơi .. chúc em luôn vui trẻ hp nhé em ơi ..
Nhớ quê da diết
Hay lắm ạ..
Thơ rất hay phong cảnh đẹp tuyệt vời
Thơ hay ảnh đẹp xin chúc mừng tg
Đêm bình yên chúc tg ngủ ngon
Thơ hay lắm bạn ui, ngày mới vui vẻ nhé.
Đọc thơ nhớ quê quá tác giả ơi ” quê hương là chùm khế ngọt .
Nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người ” xin chúc mừng :
Lời thơ đẹp ý thơ hay.hồn thơ cảm động .sai xuyến lòng ngươi lắm tác giả oqi
Hay quá chi ơi! Viết về ỗi nhớ quê bao giờ cũng da diết chị nhỉ
Thơ tình hay lắm người ơi
Nhớ quê ta hẹn ngày về thăm quê
Thơ hay ảnh đẹp Mỹ mê
Hôm nào em để cho anh theo về
Chúc mừng Hồng Chiến về quê
Gửi tình về biển anh về cùng em
Rất hay chúc mừng Em !
Quá hay quá tuyệt vời bài Thơ chị làm hay quá. Em ngưỡng mộ chị…
Thơ hay. Người đẹp sang trọng. Đẹp quý phái tuyệt vời
Con sẻ về.. con mẹ thỏa niềm mơ
Dẩu con lớn nhưng như ngày xưa nhỏ
Để dởi hờn cho mẹ lại dần dỗ
Mản nguyện lòng hớn hở trả ngày xa
thơ em hay rất thiết tha
Hay lắm em
Co oi ao lang so ha co
Ôi chị gái thật là tuyệt vời
Thơ hay hình đẹp tuyệt vời
Hay
Hay
Thơ hay hinh đẹp đêm an lành hạnh phúc ngů ngon
Thơ hay giầu cảm xúc. Chúc mừng em an vui mọi điều tốt đẹp và nhu ý