Bài Thơ: CON Ở NƠI ĐÂU (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: CON Ở NƠI ĐÂU (Tác giả: Bảo Châu)

CON Ở NƠI ĐÂU
Thơ: Bảo Châu

Năm hết rồi sao con chẳng về thăm
Cha mẹ đợi đêm nằm năm canh nhớ
Bao năm trước nước nhà trong cách trở
Hoà bình rồi con còn ở nơi đâu???

Mẹ tìm con, mò kim tận biển sâu
Cha mong đợi vết hằn sâu khoé mắt
Hết bình minh rồi nắng chiều vội tắt
Cứ trông chờ ngày nào nhặt tin vui

Thương nhớ lắm, lòng pha lẫn ngậm ngùi
Đông lại đến vùi sâu trong giá lạnh
Nhớ thêm nhiều lòng mẹ luôn canh cánh
Hỡi con yêu hãy mách mẹ đi nào

Heo may về gió rét cứ thét gào
Cha mẹ vẫn ra vào quanh bậu cửa
Ngắm hình con lệ chứa chan lần nữa
Có thấu không??? con hứa sẽ về đi!!!

Ngắm di ảnh mẹ chẳng nói được gì
Tìm con trẻ níu ghì bàn chân bước
Chỉ mong sao nhà mình may mắn được
Đón con về thoả mong ước mẹ cha

Mẹ hiểu lắm nơi đâu cũng là nhà
Đất nước ta trong bao la biển rộng
Muốn nhìn thâý nhưng gió kia cứ lộng
Con nơi nào báo mộng mẹ đến thăm

Bao năm trôi trong giấc ngủ mẹ nằm
Con vẫn đẹp tựa trăng rằm chiếu sáng
Nghe gà gáy lúc trời vừa chạng vạng
Cha gọi con, gần sáng dậy học bài!!!

Mà giờ đây chẳng thấy được hình hài
Dòng nước mắt lại lăm dài trên má
Vì Tổ Quốc mẹ hiến dâng tất cả
Con yêu ơi… cò bay lả… xa rồi!!!

Mẹ lại ngồi… đôi mắt đỏ… lệ rơi!!!

Bảo Châu
26.01.19

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phan Thanh Minh
Phan Thanh Minh
5 years ago

Bai tho cam động lam thi sĩ oi
Xin cam on em

Xuân Tài
Xuân Tài
5 years ago

Bài thơ hay , vô cùng cảm động !
Mẹ như ngọn nến bập bùng ,
Cả đời mưa nắng , ngóng trông con về !
Ruột gan cháy bỏng , não nề ,
Chỉ mong con trở về quê hương mình !
Mẹ buồn , ngồi ngắm tấm hình ,
Lòng đau như căt , một mình đơn côi !
Con thì ở chốn xa xôi ,
Thương con , dòng lệ mẹ rơi cả đời !

Do Hoang Yen
Do Hoang Yen
5 years ago

Xuân đã về nhưng me vẫn chờ mong con trai của me.,?do nỗi đau củachien tranh dể lai mà mẹ phải gánh chiu một minh

Nghi Vo Xuân
Nghi Vo Xuân
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt là hay và thật cảm đôngj
Chúc nhà thơ vui khỏe …

Hà Bình
Hà Bình
5 years ago

Cảm động quá bạn iu

Cư Sỹ Thiện Trường
Cư Sỹ Thiện Trường
5 years ago

Bài thơ hay và làm rung động lòng độc giả.

Nguyễn Minh Châu
Nguyễn Minh Châu
5 years ago

Bài thơ hay và chan chứa tình cảm của đứa con xa khi tết đến xuân về .Cảm ơn em nhiều nhé !

Nguyễn Xuân Quảng
Nguyễn Xuân Quảng
5 years ago

Tết đến rùi ae dd xem thơ em tả … Lòng nín gió Căm… Xin chia buồn gia đình dd 43 năm chưa về thăm Mẹ Cha : Thanks Tác giả !

Kim Ngân
Kim Ngân
5 years ago

Bài thơ hay quá xúc động lắm bạn ơi. Chủ Nhật thật vui nhé bạn.

Nguyễn Xoan
Nguyễn Xoan
5 years ago

bài thơ hay tuyệt vời xúc dông qua chị có anh trai liệt sĩ nen nghẹn ngào lắm e à.chúc em thật nhiều niềm vui

Nguyễn Xuân Biễng
Nguyễn Xuân Biễng
5 years ago

Bài thơ hay vô cùng cảm động
Người mẹ già lặm lội tìm con
Ngắm di ảnh, mà lòng dạ héo mòn
Rịch từ chữ trên tấm bia tưởng niệm
Con đâu rồi, lệ thấu buốt cả tim…

Chúc bạn ngày mới vui vẻ hạnh phúc

Đinh Tam Linh
Đinh Tam Linh
5 years ago

Tuyệt vời hay, quá cảm động. Cảm ơn em nhiều

Chi Huynh
Chi Huynh
5 years ago

Thật xúc tích..dẫn dắt thơ hay cảm động suốt
Thank em

Minh Vu Tu
Minh Vu Tu
5 years ago

Hay quá vậy ta Minh Vũ mến chúc thi hữu may mắn hạnh phúc bên người thân nha

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm cô ơi

Sơn Vy Đinh
Sơn Vy Đinh
5 years ago

Cảm động em à

Khả Vy
Khả Vy
5 years ago

..

Khánh Băng
Khánh Băng
5 years ago

Hay quá chị ơi đong đầy cảm xúc !

Thủy Lăng
Thủy Lăng
5 years ago

Rất hay bạn thơ ơi

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
5 years ago

Dòng nước mắt lăn dài trên gò má
Bao nét chân chim hằn rõ những tháng năm
Sự chờ đợi kéo dài theo thập kỷ
Mong con về bên cánh võng mẹ ru
Ở nơi ấy núi rừng hay biển rộng
Có bạn bè hay đơn độc mình con
Mẹ càng nghĩ càng thương con gấp bội
Chỉ mong con sẽ về dù hình hài thay đổi
Chiến tranh mà mẹ rất hiểu con ơi
Với con Tổ quốc là tất cả
Đất nước còn thì nhà mới yên vui .
Chúc mừng em bài thơ cảm động lắm . Khi tết đến xuân về bao bà mẹ xót xa đau lòng nhớ đến con em mình đã vì dân vì nước mà mãi mãi ra đi

Chuyen Ta
Chuyen Ta
5 years ago

Hay và ý nghĩa quá chị ơi

Mai Mạnh
Mai Mạnh
5 years ago

Rất cảm động . Chúc chiều ấm áp !

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
5 years ago

Thơ rất hay
Cảm xúc
Tuyệt vời chị ạ

Nhanh Bùi
Nhanh Bùi
5 years ago

con ơi con ở nơi đâu
tết rồi mẹ đến đón con trở về
về quê có mẹ có cha
bà cô chú bác họ xa họ gần
anh em bè bạn thân quen
cùng đến chúc mừng người bạn năm xưa

Nam Hoang
Nam Hoang
5 years ago

Bài thơ hay lắm rất cảm động chúc mừng Tg

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Cảm xúc lắm em!

Dương Mạnh Hiền
Dương Mạnh Hiền
5 years ago

Chiến tranh mà bao người đi không trở lại
Vùi xác thân nơi trận chiến không về
Bao người mẹ khóc con nơi tiền tuyến
Bao vành khăn trắng trên đầu thiếu phụ
Nước mắt nhòa bao gia cảnh mất người thân !
Để có cảnh ngày nay no ấm
Cho trẻ thơ vui cắp sách tới trường
Thơ em hay lắm cảm ơn em cảm thông gia đình những người lính

Trần Thị Yến
Trần Thị Yến
5 years ago

Thơ hay quá chị ơi. Rất cảm động

Huy Nghị
Huy Nghị
5 years ago

Thơ hay cảm động quá tg

Seagull Huỳnh
Seagull Huỳnh
5 years ago

Rất hay
Cảm xúc rơi lệ

Nguyễn Ngọc Sáng
Nguyễn Ngọc Sáng
5 years ago

Thơ hay và xúc động lắm em

Phương Bùi
Phương Bùi
5 years ago

Xuân đã về con ở nơi đâu.
Để cho mẹ bạc đầu thương nhớ.
Năm tháng buồn trôi than thở.
Lại một mùa xuân con ở nơi nào.

Bài thơ hay cảm động lắm bạn ạ

Quang Thị Thanh Bùi
Quang Thị Thanh Bùi
5 years ago

Xin hỏi ở nơi nào như Tổ Quốc tôi
Con hy sinh rồi mà mẹ mừng gặp lại
Một chút tro tàn để lòng thương nhớ mãi
Để ôm xương cốt con mình lại mừng vui
Chỉ như vậy thôi mà chẳng được nữa rồi
Con của mẹ vẫn còn bóng chim, tăm cá
Đời mẹ đợi con về từng đêm hối hả
Để mừng vui dù con là nắm xương tàn
Thơ em hay lắm lại cảm động thật vô vàn
Đọc thổn thức rơi trăm ngàn những giọt lệ
Về Đất Nước tôi những bà mẹ như thế
Đợi con về, đợi con mãi đã mù loà

Hoa Tử Đằng
Hoa Tử Đằng
5 years ago

Hay qua chị ơi

Đào Hải Quân
Đào Hải Quân
5 years ago

Thơ Hay lắm
Tết đến mà đọc bài thơ của em buồn chi lạ .nhất là những gia đình có liệt sỷ
Ngậm ngùi , thương tiếc , nổi đau cứ như dao cứa vào lòng
Hòa bình rồi mà lòng mẹ vẩn bị đạn bắn.
Mẹ vẩn bị thương
Vẩn còn đau nổi đau chưa tìm được mộ chí của con…
Chúc mừng em có bài thơ hay

Tai Kim
Tai Kim
5 years ago

Bài thơ hay , đong đầy cảm xúc ,
Cảm ơn tác giả nhiều !

Liên Trân Thi Thanh
Liên Trân Thi Thanh
4 years ago

Một bài thơ nghẹn ngào xúc động đọc thơ rồi nước mắt lại trào tuôn

Quý Ngô
Quý Ngô
4 years ago

Người thân nước mắt rơi tuôn
Bao nhiêu kỷ niệm cứ luôn hiện về
Trong lòng bao nỗi tái tê
Tâm hồn lúc tỉnh lúc mê mỗi ngày
Đêm về giấc ngủ không say
Cha nằm trằn trọc mơ ngày gặp con
Bao đêm trông đợi mỏi mòn
Mà sao không thấy bóng con hiện về
Lòng cha buồn nhớ não nề
Con ơi! Sao mãi không về với cha ?…..

Phạm Bính
Phạm Bính
4 years ago

chiến tranh là vậy

Scroll to Top