CON MUỐN VỀ BÊN MẸ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Dù có đi khắp góc biển chân trời
Con không quên được những lời mẹ răn
Nhớ mãi thời con lên bốn lên năm
Cuộc sống vất vả nhọc nhằn khắp nơi
Mẹ dạy cho con cách học cách chơi
Cách đi đứng cách tập bơi dưới nước
Dạy ngẩng cao đầu bước về phía trước
Dẫu đói nghèo cũng không được tham lam
Mẹ dạy con hãy chăm học chăm làm
Không chùn bước lúc gian nan khốn khó
Dạy cho con cách chăn trâu cắt cỏ
Dạy sống có tình cho gió cuốn đi
Mẹ vỗ về lúc con khóc ướt mi
Và an ủi mỗi lần thi không đạt
Con vẫn nhớ lời mẹ ru dào dạt
Hạt cơm đầu mùa mặn chát mồ hôi
Con lớn khôn bao nước mắt mẹ rơi
Vì các con, mẹ cả đời lam lũ.
Con muốn trở về thăm ngôi nhà cũ
Bên mẹ già với giấc ngủ tuổi thơ
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 14/08/2017 Hoa Việt
Kiểu gì về hưu thì bác cũng về quê thôi Huan Nguyen Dinh
phải chăm về thăm mẹ. ..phải cố gắng nhiều hơn nữa. …
Thơ hay lắm a trai . Nhớ quê tuổi thơ nhớ mẹ ???
Bài thơ hay lắm anh.
Sao nghe thấm thế anh ơi.cho phép em chia sẻ nhé
Cháu chúc bà mạnh khoẻ sống trường thọ bên các con cháu !
Nhớ mẹ quá.
Về với Mẹ, luôn là điều kỳ diệu
Tình Mẹ trong tim ấm mãi suốt đời
Con đã lớn, dù chân trời góc bể
Không bao giờ quên được Mẹ hiền ơi
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối chủ nhật vui vẻ, bình an.
Tuổi trẻ đi khắp đó đây
Tuổi già về lại Chính nơi sinh mình …
Mẹ sẽ rất cảm động đó em
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ hai vui vẻ, bình an.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, bình an.