CÒN LẠI VỚI DÒNG SÔNG
Thơ: Phú Sĩ
Em còn nhớ hay em đã quên
Ngày em đi lấy chồng
Dòng sông quê tiễn em trên con thuyền hoa mộng
Phía giang đầu ngọn sóng
Anh lặng buồn nhìn vết rạn nửa không gian …
Từ đấy mênh mang
Dòng sông lặng lờ bên dòng đời lơ đãng
Anh ném vào thơ giọt lệ sầu rưng rưng cay khóe mắt
Những mảnh ân tình
Em trả lại lúc hoàng hôn ….
Anh chỉ còn khép lại nửa tâm hồn
Một chiều mưa lang thang… nỗi nhớ còn say mộng
Một hoàng hôn …Một nỗi niềm khát vọng …
Một vòng tay …Một tình yêu thời để nhớ nối dài….
Em đã vội quên rồi …
Những tia nắng chiều say …
Những giọt cà phê bạc màu … xót xa trong buốt giá …
Nhánh lục bình trôi êm … giữa dòng đời hối hả …
Ngọn cỏ dại bên đường … mùa cũ vướng chân em …
Em đã trả cho tôi…
Con sóng thuở bạc đầu …
Những bước thời gian … đã lâu không còn đếm …
Ta giữ cho em … hoàng hôn chiều khép lại…
Một mối tình buồn … còn mãi với dòng sông ….
ẢNH ST
THƠ PS
BÀI THƠ HAY LẮM EM THI ẢNH ĐẸP TUYỆT VỜI MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ
Rât hay em gái iu..
Hay tuyệt !
Hay quá Phú Sĩ ơi ! Chúc em gái vui, hạnh phúc nhé !
Thơ êm đềm quá….rất hay !
Bài thơ hay lắm em.
Thơ hay tuyệt
Thơ hay ảnh đẹp chúc em
Rất hay ạ
Bài thơ hay lắm chị iu
LÒNG ÚA CHẠM THU VÀNG
Tình buồn trong tiếc nhớ chiều thu
Câu đời sầu buồn ru…
Ngày con sáo sang sông lỡ làng thuyền chao sóng
Ngỡ ngàng lời yêu mỏng
Lọn hồn chực chờ ôm cánh nhớ tương tư…
Giấc mộng ngật ngừ
Ta gom cõi xưa hong lại màu dĩ vãng…
Buông thả niềm đau lạc loài ẩn sâu xó tình bạc trắng
Cày xới ruộng sầu
Chườm lấy từng giọt lơi Ngâu
Lau vùng ký ức rêu xám đục nhàu…
Đun cơn nắng đầy… trả cuộn phim thời mong ngóng
Trả môi giòn… trả duyên trao lạc lõng
Trả kinh yêu… trái tim mòn khờ khật tháng ngày khô…
Tay run tình ngu ngơ
Khói thuốc chiều chơ vơ…
Gió lặng im chìm trong lá… vườn hoa gầy hương nhạt…
Đụn mây tím cô liêu… bay giữa trời lang bạt…
Cuối cùng tình cũng xa… chỉ còn ta thương ta!
Sáo lạnh lùng phôi pha
Phơi lạnh ánh trăng già…
Rong cánh lang hồ… khép phương tìm nẽo nhớ…
Chẳng còn nợ gì… yêu xoáy trong tình vỡ…
Lặng lẽ lá rơi… lòng úa chạm thu vàng…
Bài thơ cả nổi lòng .
Tuyệt vời lắm em
Phú Sĩ bạn ơi
Hay tuyệt vời
Thơ hay lăm a
Thơ rất hay
Hay lắm bạn mình ơi!
Tuyệt tác
Hay tuyệt vời. Tình yêu thật chân tình.
Hay lắm Phú Sĩ em …ngày mới chúc em vui khỏe
Thơ hay lãng mạn, chúc trưa vui vẻ!
Bài viết của bạn hay lắm nha…
Canh dep tuyet .bai tho rat tuyet .minh cam on ban hien .chuc ban hien buoi chieu vui ve .
Thơ hay ảnh đẹp
Thật tuyệt vời
hay
Buồn man mác.
Tho hay qua
Quá tuyệt vời