CÒN GÌ ĐÂU NỮA MÀ MƠ
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Nguyện lòng mãi được chung đôi
Mà nay lại phải xa rồi người thương
Còn đâu để bước chung đường
Tơ lòng đã hết tình vương nghẹn ngào
Còn gì mà ước trăng sao
Tình ta như gió xạc xào nhẹ bay
Tưởng quên cho đến một ngày
Không cần men rượu vẫn cay đắng lòng
Thôi rồi hết đợi hết mong
Rời xa chốn cũ để hòng cách ngăn
Tim non vừa tạo vết hằn
Chỉ chờ năm tháng nếp nhăn xóa mờ
Còn gì đâu nữa mà mơ
Tại ta đã trót dại khờ mà thôi
Như sông bên lở bên bồi
Nên tình ta phải xa xôi hững hờ
Thôi rồi một mối tình thơ
Ngày xưa vun vén bây giờ còn đâu
Tâm tư nặng nỗi âu sầu
Trách người hay trách vì câu sang hèn
D H
bai tho hay
Bài thơ rất hay, chúc mừng Thi hữu
Hay lắm em
Hay lắm em
Da diết lắm anh
Hay em nè
Bài thơ hay quá em ơi
Hay lắm ạ..
Hay wm..
Hay lắm anh ạ
Hay lắm anh
Thơ hay lắm
Thơ hay lắm bạn
Cảm xúc lắm anh
Bài thơ hay tuyệt a
Hay tuyệt vời luôn anh
Anh trai Nmvv hạnh phúc đong đầy yêu thương ❤
Bài thơ rất hay
Bài thơ hay chúc mừng tg
Thơ hay đầy cảm xúc!
Bài thơ hay quá anh ơi hình ảnh đẹp
tuyệt vời quá a ơi. e chúc a buổi trưa vv nhé
Hay lắm ạ
Bài thơ anh viết hay tuyệt anh.
Ảnh đẹp, bài thơ hay lắm em trai
Bài thơ hay lắm em ơi
Ngày mới chúc em vui vẻ vạn sự thành công nhé
Thơ hay wa bạn
Thật tuyệt vời
Thơ hay hình ảnh đẹp tuyệt vời lắm anh
Em!
Buoi trưa vv nhe
Rất hay tuyệt vời ??
Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng với bài thơ hay về ý nghĩa trong cuộc sống của con người
Thơ hay lắm rất mượt mà như nức nở một nỗi sầu vương vấn!….