CON ĐƯỜNG MÒN
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Con đường mòn rất nhiều dấu chân qua
Giờ chỉ có một mình ta đơn độc
Lê bước mỏi nghe trong lòng khô khốc
Như đang leo đỉnh con dốc cuộc đời
Con đường mòn vẫn nằm đó chơi vơi
Người qua lại khắp mọi nơi lui tới
Có đôi lúc đường là nơi chờ đợi
Đôi tình nhân gặp gỡ với hẹn hò
Con đường mòn có nhiều khúc quanh co
Nhiều lá rụng đã phủ mờ chân bước
Giờ cũng vắng không còn ai xuôi ngược
Nằm lặng yên mộng ước chỉ riêng mình
Con đường mòn đưa từng bước viễn chinh
Từng đưa tiễn kẻ phiêu linh viễn xứ
Hay đón nhận bước chân trần cô lữ
Đi lang thang đường vẫn cứ đón chào
Con đường mòn lâu ngày cũng hanh hao
Nằm im lặng nghe tiếng xào xạc gió
Từng chiếc lá rụng đầy trên lối nhỏ
Chẳng còn ai con đường đó lại buồn.
Tp. HCM 2018
P T H
_____________
Hoang Nguyen
Em thích bài này anh trai ơi
Con đường này mòn dấu bước em qua
Lưu tích chân anh của bao người xa lạ
Là điểm chốt hẹn hò rồi từ giã
Vẫn lặng im chung thủy giữa khoảng trời
Con đường này năm tháng vẫn đâu ngơi
Oằn mình dưới vết xe bời loang lổ
Cát bụi thời gian lấp mờ đôi chổ
Biết có khi nào ai trở lần chưa
Con đường này đã cùng với nắng mưa
Trải lá vàng khô gió đưa bay khắp
Đã rất thuộc quen một thời ta gặp
Dạo gót đi về nay chỉ riêng thôi
Em thích bài này anh trai ơi
Con đường này mòn dấu bước em qua
Lưu tích chân anh của bao người xa lạ
Là điểm chốt hẹn hò rồi từ giã
Vẫn lặng im chung thủy giữa khoảng trời
Con đường này năm tháng vẫn đâu ngơi
Oằn mình dưới vết xe bời loang lổ
Cát bụi thời gian lấp mờ đôi chổ
Biết có khi nào ai trở lần chưa
Con đường này đã cùng với nắng mưa
Trải lá vàng khô gió đưa bay khắp
Đã rất thuộc quen một thời ta gặp
Dạo gót đi về nay chỉ riêng thôi
Bài thơ hay
Và con đường mòn đó giờ nhường bước ai qua…..
Thật tuyệt vời
Tuyệt quá anh ơi
Rất hay nà
Rất hay
Không thể vượt qua con đường gió ngược
Hay tạm dừng cả vũ trụ mênh mông
Ta không thể cấm nổi những mùa đông
Hay mùa hạ hay mùa vàng thay lá
Cũng không thể ngăn mùa đông vội vã
Thì làm sao ta cản được chính mình.
Một lỗi buồn mênh mang bạn mình ơi
Hay lắm Anh
Rất hay ah
Rất hay tuyệt vời e iu
Bài thơ hay lắm
Thơ và ảnh tuyệt quá
Rất tuyệt.
Rất hay xin chúc mừng tg
Hay quá bạn nhé!
Bài thơ hay quá em ơi
WOOOWW
Bài thơ rất hay cảnh đẹp lắm bạn ơi
Thơ hay anh trai
Con đường mòn đưa từng bước viễn chinh
Từng đưa tiễn kẻ phiêu linh viễn xứ
Hay đón nhận bước chân trần cô lữ
Đi lang thang đường vẫn cứ đón chào
Con đường mòn lâu ngày cũng hanh hao
Nằm im lặng nghe tiếng xào xạc gió
Từng chiếc lá rụng đầy trên lối nhỏ
Chẳng còn ai con đường đó lại buồn.
Thật là tuyệt vời ạ
Bai tho hay lam em oi rat tuyet chi chuc mung em chuc em luon vui khoe
Hay quá em
Thơ rất hay ạ
chúc mừng anh cùng bài thơ hay, buổi tối xin kính chúc anh muôn điều tốt đẹp .
Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh và gd buổi tối vv và hp ak
Hay lắm bạn ơi
Tuyệt lắm Anh…
Đêm bình an chúc ngon giấc anh nha.
Cho mình chia sẻ với nha?
Bài thơ hay em ạ, mến chúc ngày mới vui vẻ
Thơ hay lắm bạn
Hay lắm iu ơi
Thơ hay ảnh đẹp lắm em
Hay
Bài thơ rất hay. Chúc buổi tối vui vẻ bạn nhé!
Bài thơ hay lắm, ảnh đẹp lắm bạn ơi
Hay ở tất cả mọi phương diện .
Chúc mừng em .
Lối mòn ngày xưa hay lắm anh
Con đuong nay ngay nao ta chung buoc van van con hu am thon thuc trong. bong chieu hoan hôn nga nhu đua ta vê ki nieu thuo moi yeu