CON ĐƯỜNG KỶ NIỆM
Thơ: Hoàng Anh
Bao kỷ niệm ùa vào thu Hà Nội
Những xuyến xao vời vợi khúc giao mùa
Dẫu không là những hò hẹn đón đưa
Mà anh ơi bốn mùa như giục giã
Hẹn Hồ Tây mà mưa về tơi tả
Phố ướt rồi lạnh cả những dư âm
Ly cà phê với điệu nhạc thăng trầm
Anh ngồi đó tình lặng câm chẳng nói
Em vô tư mỏng manh chiều thu gọi
Mắt hồ thu lại chới với năm nào
Trái tim buồn chẳng biết phải làm sao
Tại quý anh nên nghẹn ngào không nói
Cứ lặng thinh nhìn ngàn sao vời vợi
Tình em buông chẳng với được bao giờ
Hạnh phúc là khi em viết vần thơ
Mượn chén rượu ngồi mơ hồn thi sĩ
Trời Ba Đình ngồi tâm tình tri kỷ
Kể chuyện đời lý lắc những ngày xưa
Chuyện bây giờ và cả chuyện hôm qua
Tiếng cười ròn mà lòng ta dang dở
Nghe có lúc hồn chênh chao tuyết lở
Thu Hà Nội chẳng nỡ để người đau
Nên lá vàng cứ trải một thảm màu
Đường Thanh Niên lại giàu thêm kỷ niệm
Hoàng Anh 20/8/18
Không phải dựa cột mà nay chuyển sang dựa bờ tường. Dựa gì cũng bắn kkk
Ngọt quá Muội ơi… Cà phê Cột cờ nhớ mãi, sẽ là một kỷ niệm không phai nè. Chúc muội buổi tối An vui.
Bài thơ hay lắm chị gái mình ơi ảnh cũng đẹp lung linh luôn buổi tối an lành và hạnh phúc nhé chị gái
Thơ hay ảnh đẹp chúc mứngtac giả
Thơ hay lắm chị iu chúc chị buổi tối vui vẻ ngủ ngon giấc nhé
Chao ôi là kỉ niệm
Nghe xao xuyến mượt mà
Từng vần điệu thu qua
Ta nghe hồn như đã…!
Chị iu xinh
Thơ rất hay và ảnh cũng… Rất đẹp… Chúc mừng em…
Ôi tỷ mình đáng yêu chết đi được
Dễ thương thế ạ
Rất hay ạ
Có phải em là mùa thu hà nội. Tuyệt vời trên cả đỉnh cao bài thơ quá hay.
Hắn dễ ghét,màu áo hợp với em (than)
Rất hay chị iu
Như sắp vồ…đại bàng nhở
Em gái.
Bài thơ hay cảm xúc lắm ạ
Hay lắm nè, ảnh rất đẹp
Ôi cũng được một chân co chân đứng
Hai tay dang tay áo cuấn vòng lơ
Đất ba đình nghẹn ngào bao kỷ niệm
Tiếng cười ròn khắc dấu một cành mai.
Ảnh đẹp thơ hay. Chúc em vui vẻ!
Thơ hay. Chị đẹp lắm nhá
Thơ hay. Hòa với cảnh sắc của mùa thu là bao kỉ niệm ngọt ngào, chứa chan tình cảm.
Cái túi đẹp.kkk
TÌNH THU HÀ NỘI
Hồ tây ơi đẹp lắm những chiều thu
Sương răng mờ khi hoành hôn tắt nắng
Nghe đâu đây đường thanh niên Em bước
Kỷ niệm nào đẹp tựa nước Hồ tây
Dẫu chưa bên Em dạo bước một lần
Con đường nhỏ như vương đầy kỷ niện
Bởi thu về Hồ tây thêm thơ mộng
Sẽ hẹn hò Ta gặp tại nơi đây
Mùa thu về nắng vàng chải khắp nơi
Chùm hoa sữa cũng thẹn thùng đón nắng
Trời Ba đình đầy sắc hoa và nắng
Hình dáng Em với kỷ niệm vơi đầy
Ta còn Em với lời thơ tha thiết
Lắng đọng trong tim bởi những đợi chờ
Những nhớ nhung của những buổi chiều về
Có dánh hình Em dạo trên phố nhỏ
Đêm Hà nội đẹp bởi những vì sao
Muốn tặng Em một ngôi sao đẹp nhất
Gửi tình Anh bằng lời thơ da diết
Có tình Em trong sáng đến ngọt ngào
Đêm đang về trời lớt phớt mưa ngâu
Tiếng dương cầm thoáng buồn trên khung cửa
Bóng Ai đó chập chờn trên phố nhỏ
Nhắc nhở Ta kỷ niện một thời yêu
Đinh Thìn 21-08-18
Hay quá đi
Tuyệt quá chị iu
Thu đã sang thật rồi sao hả Cụ ?
Bóng hạ còn in dấu những cơn mưa
Màu mắt ướt còn vương thêm chút nắng
Gió ùa về nhặt đếm những ngày qua.
Yêu lắm x.đẹp ơi
Hoàng Anh xin chân thành cảm ơn cả nhà đã ghé like cmt và họa thơ khích lệ. Mến chúc cả nhà luôn được bình an và hạnh phúc ạ
Bài thơ thật là hay, hình minh họa rất đẹp, em xin chúc mừng.
Bài thơ hay tuyệt nha iu
Thơ hay, ảnh đẹp quá!
Phố & Em
Em đứng đó giữa rong rêu phố cũ
Nửa nụ cười gắn đợi mùa thu đi
Tay lạnh buông như thể chẳng níu ghì
Cơn mưa nhẹ làm chi thêm buốt giá
Thoáng men nồng tình ra đi vội vã
Chớm sương thu mà lá vội xa cành
Lỡ chuyến đò lại lần nữa mất anh
Bơ vơ lắm em đành yêu phố vắng !
Hehehe…… nhé bạn hiền !!!
Thơ và hình ảnh rất tuyệt vời nàng ơi .
Thơ hay hình đẹp chúc mừng Hoàng Anh
Vì từ tâm hồn tơí tr.tim yêu thương mà
Em ơi,anh nói em đừng giận
Chả khác nào đâu Chúa giáng trần..A men!
Xinh lắm tóc đẹp
Bài thơ rất tuyệt!
????
Đi làm vui vẻ nhé em