Bài Thơ: CON ĐÒ XƯA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CON ĐÒ XƯA (Tác giả: Mạc Phương)

CON ĐÒ XƯA
Thơ: Mạc Phương

( Song thất lục bát khoán thủ )

NẰM gối bãi con đò thanh thản.
MƠ dòng sông vỗ mạn nhẹ nhàng.
CŨNG như ngày trước đò sang.
THẤY người năm đó như đang đến gần.

NỤ hoa thắm phân vân muốn ngỏ.
CƯỜI duyên duyên bày tỏ đôi lời.
ĐẾN bên bỗng thấy chơi vơi.
KHI trong ánh mắt cả trời yêu thương.

CHỢT dừng bước con đường phía trước.
TỈNH giấc nồng vết xước nhói đau.
THẤY ai bẻ gãy nhịp cầu.
ĐỜI chan nước mắt một câu tạ từ.

BUỒN nặng trĩu tàn dư ngày cũ.
SO với xưa… ủ rũ kém tươi.
NẰM MƠ CŨNG THẤY NỤ CƯỜI.
ĐẾN KHI CHỢT TỈNH THẤY ĐỜI BUỒN SO.

BLT 9/10/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Hay lam.

Tat Ha
Tat Ha
6 years ago

NẰM thiêm thiếp giác nồng bên võng
MƠ về ai giấc mộng trùng lai
CŨNG chung ngũ sắc lâu đài
THẤY chàng hiện thực đứng ngoài ban công

NỤ tầm xuân vừa trông vừa đợi
CƯỜI với xuân như gởi gió xuân
ĐÊN đây hội ngộ quây quần
KHI xuân trở gió phong trần sá chi

CHỢT mưa bão cuốn đi tất cả
TỈNH cơn mơ nghiêng ngả trần gian
THẤY cây đổ nát hoang tàn
ĐỜI dưng bão tố ngập tràn phong ba

BUÒN tê tái sơn hà non nước
SO với người không được vui tươi
NẰM MƠ CŨNG THÁY NỤ CƯỜI
ĐẾN KHI CHỢT TỈNH THẤY ĐỜI BUÒN SO
9/10/2017

Hien Bui
Hien Bui
6 years ago

Hay quá ne

Quan Anh
Quan Anh
6 years ago

Rất tuyệt vời em à

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Rất hay bạn tui ơi.

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
6 years ago

Chúc mừng chị iu

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất tuyệt vời nha em!

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
6 years ago

Rất hay chị iu

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Bạn làm thơ quá cảm động hay bạn ơi.

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
6 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời bạn hiền ơi buổi chiều mình chúc bạn luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn nhé

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
6 years ago

Thơ hay tặng tg Mạc Phương ! bánh nè hehe

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ hay quá Mac Phương ơi. Chúc em buổi chiều thật vui nha.

Ninh Ha
Ninh Ha
6 years ago

Tuyệt vời!

Chung Phung Đưc
Chung Phung Đưc
6 years ago

Thơ hay …ảnh minh hoạ đẹp …chúc buổi chiều hạnh phúc …

Khoan Nguyen
Khoan Nguyen
6 years ago

Giấc ngủ trưa chợt tỉnh và đọc thơ của BLT xong lòng nghe bồi hồi và nghe bài hát Ngăn cách lòng nghe hiu quạnh quá một mình chung quanh không có một ai ! Mỗi ngày được xem một bài thơ của MP là đủ rồi

Nguyen Huy Duy
Nguyen Huy Duy
6 years ago

Hay quá

Toan Hoang
Toan Hoang
6 years ago

Thơ hay hình ảnh gợi cảm .

Dương Văn Sang
Dương Văn Sang
6 years ago

Hay lắm ảnh

Phan Quoc Tuan
Phan Quoc Tuan
6 years ago

tuyệt !

Đoàn Hùng Mạnh
Đoàn Hùng Mạnh
6 years ago

Hay quá em ơi . Chúc cô giáo vui vẻ nhé

Xuân Tung
Xuân Tung
6 years ago

bức ảnh làm người xem bỗng nhớ về kỷ niệm nào đó ?,,

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
6 years ago

Tho hay qua.chuc MP buoi toi vui ve hp ngot ngao.nhe.

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
6 years ago

Oa. ..hay quá em

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
6 years ago

Awesome picture. Nice poem

Phuong Map Nguyen
Phuong Map Nguyen
6 years ago

Bài khoán thủ hay hay. Like nha chị.

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

Bài khoán thủ hay lắm MP —–buồn man mác em
/ đời chan nước mắt một câu tạ từ /
Chúc em buổi tối vui vẻ nha

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Hay quá bạn ơi hi..hi Chúc Bằng lăng tím buổi tối vui vẻ bạn nhé hi..hi

Nguyễn Thế Mạnh
Nguyễn Thế Mạnh
6 years ago

Nằm đêm nhớ đến người xưa ấy
Mơ một ngày ta thấy mặt người
Cũng mong người ấy sánh đôi
Thấy con tim đã đầy vơi nỗi niềm

Nụ hôn đã trao em thủa ấy
Cười trong mơ mà thấy vững tin
Đến ngày cha mẹ đôi bên
Khi chung ước hẹn, vững bền thông gia
Tỉnh giấc mộng ui cha khong phải
Dậy còn vương, tê tái tâm can
Thấy buồn khóe mắt lệ tran
Đời trong dâu bể, như đàn đứt dây

Buồn ai biết… ngày ngày trong ngóng
So với đời cuộc sống kém tươi
Nằm mơ cũng thấy nụ cười
Đến khi tỉnh dậy thấy đời buồn so !

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
6 years ago

Thơ hay

Xuân Ảnh Đinh
Xuân Ảnh Đinh
6 years ago

Qua mươi hai nhịp chuyến đò nào đây ?
Đưa nhau ta thì về……
Con đò chiều năm ấy…..
Em và tôi cách mấy sông….

Tịnh Tâm Bui
Tịnh Tâm Bui
6 years ago

Hay ạ

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Hay em

Anh Nguyen
Anh Nguyen
6 years ago

Cảnh sông huong núi ngu lúc chiều ta thật lên tho

Nhuhieu Nhuhieu Nhuhieu
Nhuhieu Nhuhieu Nhuhieu
6 years ago

Thơ rất hay trình bày rất khéo

Tố Như
Tố Như
6 years ago

Thơ rất hay chúc tác giả luôn mạnh khỏe hạnh phúc nhé

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Vu Tran
Vu Tran
6 years ago

Tho hay??

Scroll to Top