CÕI NHỚ
Thơ: Bảo Châu
Đông chưa về sao lòng ta tê buốt
Lá vàng rơi đã tuột khỏi cành cây
Nhớ ngày xưa cũng trên bến sông này
Em đứng đó đôi vai gầy chờ đợi
Trời vào thu trong xanh cao vời vợi
Mây bay bay như những sợi tơ trời
Bước ngập ngừng thêm tê tái người ơi
Thu chưa qua sao gọi mời đông đến
Hoa cải nở để tình ta đan quện
Anh hứa rồi cùng dệt giấc mơ phiêu
Ta chờ nhau trong nhung nhớ bao chiều
Thu mắc cỡ cùng bao điều hẹn ước
Bến sông xưa giờ dâng đầy con nước
Chỉ mình ta với mộng ước năm nào
Ngắm thu buồn ta muốn hỏi tại sao
Để em tôi âm thầm vào cõi nhớ
Nghiêng nghiêng bóng con đò xưa vẫn ở
Bến sông này ta nặng nợ riêng mang
Trời vào thu vàng lá trải ngật tràn
Ta bỗng thấy miên man tình ngây dạ
Bảo Châu
29.9.18
Chào bạn
Chúc mừng chị iu bài thơ rất hay, hình đẹp lắm ạ, chúc chị iu ngày mới vui vẻ nhé
Chuc mung thi si bai tho rat hay.
Bài thơ hay chúc mừng em !
Tuyệt vời thơ rất hay cảm ơn bạn iu.
Quá hay em ơi
Tuyệt vời
đọc bài thơ em thấy mình trong đó.cảm ơn chị .bài thơ rất hay
Hay lắm em
Bài thơ hay tình cảm chúc Em ngày mới vui vẻ hạnh phúc
Bài thơ hay quá có phải đã đến mùa hoa Cải. Cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nhé bạn.
Tho hay qua chuc co buoi sang an lanh ak
Chị viết bài nào em đọc cũng hay
Thơ rất hay… Chúc mừng tg…
Thơ hay lắm cô ơi
rất hay
“Có một mùa hoa cải
Nở vàng bên bến sông…”
Đò vẫn đợi đợi chờ trong mòn mỏi
Người đi rồi không thể trở lại đâu …
Chúc mừng tác giả có bài thơ hay
Chúc mừng Bảo Châu
Bài thơ hay tuyệt hình ảnh đẹp
Thơ hay , ảnh đẹp
Nói sao vừa ,,,!
Bài thơ hay và hình ảnh rất đẹp . Cảm ơn bạn nhiều nhé!
Đã thấy rồi hoa cải vàng ven sông
Cứ chờ trông người xưa về lại
Ai cũng bảo yêu là ngây zddại
Đành vậy thôi khi người ta
Bài thơ lãng mạn rất ý nghĩa mợ ơi
Thơ em tuyệt vời hay
Hay tuyệt !
Bài thơ hay và cảm xúc qúa chị yêu
Em xin chúc mừng chị nhé chị yêu
Em chúc chị buổi trưa vui vẻ mk ngọt ngào hạnh phúc ạk
Bài này cũng rất tuyệt bạn iu
thơ hay tình cảm lắm đó mình rất thích bài thơ này của bạn
Thơ và ảnh quá tuyệt
Tuyệt lắm chị ơi!
Chị của em viết bài nào cũng hay cả. Thật ngưỡng mộ chị quá đi !
Kính chúc chị buổi chiều vui vẻ chị nhé!
Bài thơ hay lắm bạn …
Bài thơ hay chúc tg ngày an vui
Biển sớm hôm qua em vừa mới tâm
Nay em đã về ngâm cải bên sông
Thuyền vẫn đợi ai mà mãi không đến
Cải nơ vàng rồi quyện nắng thu hanh
Bài thơ hay lắm bạn ơi chúc buổi tối vv nhé
Rất hay . Chúc Em nhiều niềm vui !
Tho hay qua
Hay lắm chị ak
Mỗi mùa hoa về ta nhớ mong ..
Người ấy bên đàng .. bít hay nhung .. ? ..
Hí .. hí ..!
Hay lắm nghe em
Bài thơ hay lắm bạn iu ui