Bài Thơ: CÓ YÊU KHÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CÓ YÊU KHÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Có yêu không, anh hãy nói cho nhanh.
Một viên thôi là tan tành xác pháo.
Đã bao lần em nghe anh nói láo.
Yêu em nhiều làm điên đảo con tim.

Rồi anh bay xa như một cánh chim.
Bên chân dài đêm đêm tìm vui thú.
Trong chốn ăn chơi cuồng quay vần vũ.
Một viên đạn đồng đã đủ chưa anh.

Nếu không yêu, anh hãy nói cho nhanh.
Trả lời mau hãy chân thành lần cuối.
Bóp cò rồi đừng có mà tiếc nuối.
Đừng dối lừa như chú Cuội trăng hoa.

Nếu không yêu, em sẽ quyết không tha.
Một phát thôi anh thành ma lừa dối.
Quay đầu là bờ mau mau nhận lỗi.
Theo em về sống đổi mới nghe chưa.

Mình lại yêu nhau hạnh phúc như xưa.
Không gian dối không lọc lừa nhau nữa.
Ta chung tay vun đắp lên ngọn lửa.
Như ngày đầu tình chan chứa yêu thương.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 11/11/2017 Hoa Việt

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Đình Sơn
Nguyễn Đình Sơn
6 years ago

Tho’ .cung co luc du du’o’ng êm ai ma cung co luc nôi song ba dao .hay lam .yieu dau khô ….nô luôn cho rôi …cho thanh tro bui cung hay .chuc nha tho’ khoe va sang tac khia canh sa hoi con nhieu y tho’ hay …

Nguyễn An
Nguyễn An
6 years ago

Có yêu ko thì nói cho mau
Kẻo bóp cò a thành ma lừa dối
E ơi e đừng vội la lối
Bóp cò rồi chưa chắc trúng thì thôi
Trúng chưa chắc đã chết
Thì e sẽ đổi đời đơn chiếc…

Thắng Hoàng
Thắng Hoàng
6 years ago

Viên đạn bọc đường , tuy ngọt mà đau !

Hương Thu
Hương Thu
6 years ago

Yêu không yêu hãy nói nhanh lên không thì cho xuống mà chầu diêm vương kkk….

Trongkhu Vu
Trongkhu Vu
6 years ago

Khủng bố quá trời

Lan Hương Lê
Lan Hương Lê
6 years ago

Eo….. kinh…., không iêu nà chít. …. Phùm ……????

Trung Tin
Trung Tin
6 years ago

Đừng bắn anh xin em hãy tha thứ
Anh yêu em chỉ đến thế mà thôi
Anh đã yêu Hoa Việt từ lâu rồi
Em bắn anh cuộc đời em cũng hết…. em ạ.

Lê Tường Châu
Lê Tường Châu
6 years ago

Kiểu này thì khiếp thật.

Nghi Pham
Nghi Pham
6 years ago

Cho anh phát súng tim anh nát . Hì hihhh

Quang Vu
Quang Vu
6 years ago

Ngẫu hứng ảnh thành thơ hay thế.

Nguyễn Thị Dục
Nguyễn Thị Dục
6 years ago

Bài thơ quá hay, cảnh quá đẹp

Trần Trọng Đương
Trần Trọng Đương
5 years ago

Đạn em bắn chẳng chết đâu
Trúng tim là để nhớ nhau suốt đời
Thôi mà bớt giận em ơi
Anh đây mãi mãi muôn đời yêu em !

Thơ hay tuyệt và hình anh đẹp.
Chúc mừng em !

Mary Hoang
Mary Hoang
5 years ago

Cho anh phát trúng tim anh ngất
Vỏ là đồng nhưng trong mật ngọt

Pham Thi
Pham Thi
5 years ago

Thơ hay nhưng các anh sợ lắm em ơi

Phạm Dân
Phạm Dân
5 years ago

Hay quá thi sĩ ơi!

Khan Vu
Khan Vu
5 years ago

Hề nhìn là chết

Duyen Pham Sy
Duyen Pham Sy
5 years ago

Tuyệt vời

Giàu Hoàng
Giàu Hoàng
5 years ago

Lời thơ vui vui như nói đùa mà lại rất thật. Cảm ơn tác giả nhé

Kimly Đặng
Kimly Đặng
5 years ago

nếu không yêu nghĩa là anh nói dối
yêu em nhiều nhưng lại muốn nàng hai
thôi thì em chịu khó đợi ngày mai
anh về lại mang theo hai đứa nhỏ

hi hi hi vui nhé anh

Thu Tờ
Thu Tờ
5 years ago

Thơ hay ảnh tuyệt vời

Vân Hoàng
Vân Hoàng
5 years ago

Bạo lực quá…

Khiem Quach Đai
Khiem Quach Đai
5 years ago

Ko được đùa. .

Scroll to Top