CÓ THÍCH KHÔNG
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Hỏi nhỏ em nè có thích không
Lắc đầu sao má lại hồng hồng
Nụ hôn thầm lén vô tình chạm
Cứ để vậy rồi lại bảo hông
Hết chối được rồi nhớ nhé em
Hết nhìn len lén ở sau rèm
Anh tìm không thấy nên đi mất
Ai vội ra ngoài để ngó xem
Để ý em rồi cũng khá lâu
Đi qua thường đứng ngó lên lầu
Nhiều lần cơn gió vô tình thổi
Lay động sau rèm chẳng thấy đâu
Giờ thì chẳng phải nhớ mênh mông
Có muốn lấy anh để làm chồng
Con gái khi yêu hay nói ngược
Trả lời thật nhé có hay không.
DH 2019
Bài thơ hay lắm ạ!
Hay lm bạn mik à lại còn ngọt ngào ??????đằm thắm hương quê bạn mik à chúc mừng nhà thơ ????? ??????????????????????????
Hay lắm
Rất hay bạn DH.chúc bcvv
Em nhỏ rồi em cũng già
Em mà mãi vậy là ta giận rồi!
Tuyệt vời lắm anh dh a mến chúc anh buổi trưa vv va hpnhe anh dh
Rất hay em à
Thơ rất tuyệt vời bạn hiền
Bài thơ hay rất ngọt ngào bạn ơi !
Hay lắm a
Lời thơ dễ thương quá à..
Rất là hay
Hay wa anh trai thích lắm anh ơi! tại còn mắc cở xíu thôi mà.
Hihihi….
Tho hay anh đep lam a trai.e chuc a buôi chiêu vv nha
Bai tho rat hay ngot ngao lang man lam anh oi! E chuc anh nhieu suc khoe va hanh phuc anh nhe!
Thơ rất hay e trai..!
Rất hay bạn ơi ! Chúc mừng bạn …
Bài thơ này hay quá ta
Hây lắm anh ạ con gái thì làm sao dám nói
Bài thơ hay
Thơ hay ngọt ngào lắm em
Ngọt dữ vậy ta hihi
Thơ hay thi hữu !
Bài thơ rất hay, ngọt ngào đằm thắm.
Thích thì sao nà
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh ơi
Em Chúc mừng anh
Hay em…
Chúc em bt đong đầy yêu thương ha
bai tho hay
Dễ thương quá ạ
Thơ ngọt ngào quá anh à
Bài thơ rất hay anh ơi
Thơ hay lắm bạn.
Thơ hay lãng man lắn anh Dương Hoàng à ,chúc mừng anh
rất Hay
LÀ LẠ. cảm tác hay . Em hơi bất ngờ. Gọi là nhà thơ là đúng. Đa dạng cách viết ạ.
Hay lắm anh à.
Hay còn dí dỏm…?