CÔ THÂN
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
(Giàu cha giàu mẹ thì ham
Giàu anh giàu chị ai làm nấy ăn)
Cho nên lắm cảnh nhọc nhằn
Nên đời mới gặp khó khăn đủ điều
Khi còn cha mẹ thương yêu
Muốn sao cũng được cưng chiều nhất nhân
Giờ đây nhuốm bụi phong trần
Một mình quạnh quẽ cô thân dãi dầu
Anh thì còn có chị dâu
Không vui phải nhức cả đầu lôi thôi
Về đây thì chị lo rồi
Ngặt vì anh rể hỡi ôi rất phiền
Tối ngày cứ nói xỏ xiên
Có khi than thở không tiền nọ kia
Vậy thôi đành phải xa lìa
Bước đường viễn xứ tìm tia nắng hồng
Thấy đời bể rộng mênh mông
Tấm thân trôi nổi bềnh bồng xứ xa
Nơi đâu cũng gọi là nhà
Từ từ rồi sẽ can qua tươi màu
Mai này dù trước hay sau
Đến khi đạt được sang giàu về quê
Chẳng lo công việc bộn bề
Không vì cơ cảnh ủ ê trong lòng.
(Cảm tác từ câu ca dao)
Tp. HCM 2018
P T H
Rất hay rất đậm chất tình người ý nghĩa lắm anh
woow
Rất tuyệt vời
Thơ hay lắm anh, chúc anh vui nhé
bài thơ hay lắm anh ak chúc a buổi sáng vv ak
Bài thơ hay
Bài thơ hay lắm ạ
Rất hay và rất thật ở đời
Hay
Rat hay y nghia sau sac,thuc te trong cuoc song nhieu cam xuc.e chuc anh buoi trua an vui nhe!
Bài tho hay lắm anh à
Chúc anh và gd ngày cuối tuần vv và hp ak
Hay quá Hùng ơi…
Tuyệt lắm bạn ơi
Hay lắm anh ơi. Thật đúng anh ak
rất hay anh
Rất hay xin chúc mừng tg
Bài thơ hay lắm em
Bài thơ vô cùng thực tế
Chúc bạn cuối tuần an vui hạnh phúc nhé !
Hay lắm anh trai
Hay lắm bạn hiền..
Rất hay anh à.
Rất tuyệt anh trai ơi
Anh oi tâm trang vây
Hay bạn nhé
Thật tuyệt anh.chúc vv
Hay lắm bãn ơi
Hay quá à anh ơi
Bài thơ nói về tâm trạng hay quá . Chúc mừng anh
Hay lắm anh chủ nhật vui vẻ
Bài thơ rất hay. Xin chúc mừng bạn.
Rất ý nghĩa
Rat hay va