___ CÓ PHẢI XUÂN VỀ ! _______
Thơ: Lê Hoàng
Không khí lạnh vẫn còn gieo khắp phố
Tiết mưa phùn loang lổ bước tôi qua
Có phải đông vướng víu lệ mi nhòa
Gió than thở xót xa vừa đọng lại
Ai đã bảo …kìa mùa xuân đã tới
Cánh mai đào phơi phới rực rỡ hoa
Huế vẫn yên cành lá ướt nhạt nhòa
Đang trốn lạnh nụ hoa còn chưa nở
Mùa xuân Huế mai vàng khoe rực rỡ
Tỏa hương nồng nức nở phố thân yêu
Màu nắng vương tô đẹp nét mỹ miều
Giăng mắc Tím hồn phiêu ai đứng đợi
Mùa xuân Huế rộn ràng người qua lại
Răng bây chừ hoang hoải chỉ mình tôi
Phố lặng im nghe chuông vọng từng hồi
Từ Đàm đó mây trời đang dao động
Một màu trắng bao vây chiều lạc lõng
Nam Giao buồn ai đón bước xuân qua
Có phải rằng đông luyến tiếc chưa xa
Nghe trong gió chan hòa lời kinh niệm.
Nơi xứ Huế bình yên trong gió thoảng
Miền Bắc nay chìm trong khoảng sương mờ
Khí lạnh về làm đọng những vần thơ
Cùng bóng nhỏ vẫn đợi chờ hơi ấm ??
…
Hay lắm anh trai ơi cảnh rát đẹp chiều về nhiều yt luôn vui hp nhé anh
Rat hay lời thơ sâu lắng
Lê Hoàng!
Thơ rất hay, hình tuyệt đẹp! QH chúc LH…
Vâng… xuân về rùi huynh ơi
Rất hay cảnh đẹp chúc
Nét cổ kính Huế thương ai cũng quý , qua lời thơ diễn đạt hồn chớp xuân . Hay đó ! ( Đang trốn lạnh nụ hoa còn chưa nở )
Chúc em trai tươi đẹp hồn thơ nhé !
Dạ thơ rất hay ạ