CÓ PHẢI
Thơ: Bảo Châu
Người cứ bảo yêu thơ là lãng mạn
Viết câu từ toàn chan chưa yêu đương
Cầm bút lên lòng chỉ thấy vấn vương
Nắn nót viết lời thương từ đáy dạ
Người đâu biết, được vần thơ khó quá
Có phải đâu như lá rụng mùa thu
Trời âm u hòa quyện áng sương mù
Tâm trĩu nặng như tình thu cuối phố
Cầm cây bút trong lòng luôn nhắc nhở
Trao yêu thương nâng đỡ đẹp hoa đời
Viết đôi vần mà mắt lệ lăn rơi
Khơi yêu thương gọi mời lòng nhân ái
Cảm xúc dâng khi thấy tình đẹp mãi
Tặng bạn bè mong lại được sẻ chia
Muốn trẻ thơ nước mắt chẳng đầm đìa
Giúp cụ già ngoài kia manh áo rét
Vần thơ viết để biển khơi thêm đẹp
Sáng lung linh những mảnh ghép hoa tình
Ước sóng xanh rực rỡ ánh bình minh
Đan nắng trải biển quê mình tuyệt mỹ
Thơ tôi viết tựa như là try kỷ
Cuộc sống này mong hoan hỷ cười vui
Đẩy đau thương vơi đi bớt ngậm ngùi
Thơ có phải chỉ chôn vùi nhung nhớ???
Bảo Châu
29.10.18
Tâm hồn em lai láng áng thơ.
Đã nhà thơ phải có nhiều lãng mạng
Có tình yêu chang chứa đậm lòng người
Với quê hương, cảnh vật ở bên ta
Với loài vật chan hòa
Tình tri kỉ
Là nhà thơ luôm đêm ngày suy nghĩ
Viết bao la đâu phải chỉ cho mình
Từ dòng sông, con suối, bờ kinh
Từ biển cả rập rình con sóng vỗ
Từ núi cao với thân hình đồ sộ
Cánh bướm vàng mỗi cánh đỗ vườn hoa
Chim vui đùa cũng vỗ cánh hòa ca …
Lời chân thật là bài thơ bất tận.
Hay quá bạn tôi
Bài thơ rất tuyệt . Chúc mừng Em !
Mình không còn lời nào để khen bạn nữa rồi
Quá hay và quá xinh
That long ma nua ham nay em xinh lam em oi. Dang yeu nhe
Chào bạn …
Thơ hay người đẹp
Hay mà chân thật !
Tuyệt vời quá chị yêu
Rất tuyệt vời hay bài giầu cảm xúc nhân văn, nhân ái,nhân hậu vị tha.Chúc mừng Bảo Châu quy mế.
Hay lắm, chúc bạn buổi tối vui vẻ
ai ai hiểu đáy lòng thi sĩ
rút tâm can đẽ viết thành lời
đễ cho đời yêu vui và chiêm nghưỡng
chớ tưởng rằng lãng mạn mới làm thơ
Hay quá Chị yêu ơi
Thơ hay hình đẹp lắm em yêu ! ?❤❤❤
Rất hay và tình cảm chị ạ chúc chị hp và có nhiều sức khỏe để mang lại những vần thơ hay chi nhé
Thơ hay ảnh đẹp em chúc chị
Thật tuyệt vời ! Thật nhiều cảm xúc và thật ngọt ngào cho những người yêu thơ , sẽ làm thơ và đang làm thơ ! Cảm ơn tác giả và bài thơ quá tuyệt vời này nhé !
Chị ơi bài thơ hay quá ngọt ngào chúc mừng chị iu nhé
Thật là ngọt ngào tha thiết quá em ơi
Tuyệt vời e gái ơi
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời lắm chị iu! Xin chúc mừng bài thơ rất hay em không còn lời nào để khen chị nữa rui! Tuyệt đỉnh luôn ?❤
Kính chúc chị luôn vui, khoẻ, may mắn, hạnh phúc và mãi thành công chị nhé!
Bài thơ hay lắm nghe em…Chúc mừng em nghe
Rất hay
bài thơ hay quá
Bài này gửi ngay về đăng tại xã ta ngay bạn nhé
Thơ tôi viết tựa như lời tri kỷ.
Hay lắm em yêu. Chị chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé em.
Hay lắm!hay lắm! thật tuyệt vời, chúc bạn buổi sáng vui vẻ hạnh phúc nhé ?
Bai thơ hay chúc mừng em
Em gái ơi…hình hôm nay đẹp lắm…tuyệt vời..
Bài thơ hay, ảnh rất đẹp em nhé.
Thơ hay lắm !
Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng tg / chúc bạn thơ buổi chiều may lành vui vẻ ,
Hay va co du ca
Thôi để mộng vương thêm vào ước nhớ
Ngày lại ngày thơ say mãi đợi chờ…
Hay lắm
Quá. Hay
Chúc mừng tác giả
Thơ hay lắm bạn! Mình rất thích thơ
Đã là nhà thơ thì người đó phải thật lãng mạn ,và có rất nhiều cảm xúc . Nếu không có cảm xúc không có sự lãng mạn thì làm sao là được nhà thơ . Có đúng vậy không em gái
Một hồn thơ nhân hậu!