Bài Thơ: CÓ KHÔNG ANH ? (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CÓ KHÔNG ANH ? (Tác giả: Mạc Phương)

CÓ KHÔNG ANH ?
Thơ: Mạc Phương

Có khi nào anh muốn nói một lời,
Rằng yêu em hơn những người đã gặp ?
Muốn cùng em sẻ chia và vun đắp,
Một mái nhà luôn ấm áp yêu thương.

Có khi nào anh ao ước chung đường ?
Bàn tay anh sẽ dìu em tiếp bước,
Vượt bão giông trên quãng đời trái ngược,
Kẻ bắc người nam xa cách muôn trùng.

Có khi nào anh nghĩ tới trùng phùng ?
Ngày tao ngộ sẽ mỉm cười hạnh phúc.
Qua bến đời biết dòng trong dòng đục.
Cái ôm choàng xóa khoảng cách đôi ta.

Có khi nào thấy ấm áp mặn mà,
Thấy gần gũi như hai ta là một,
Muốn nhóm lên ánh lửa hồng thiêu đốt,
Hai trái tim chung nhịp đập rộn ràng.

Có khi nào trong cảm giác mơ màng ?
Thấy như em đang gần ngay bên cạnh,
Môi kề môi sẽ không còn khoảng cách,
Ngọt lịm hồn ngây ngất rực men say.

Có khi nào muốn quấn riết vòng tay ?
Cho đất trời xuyến xao cơn nghiêng ngả,
Cho chúng mình quên cuộc đời nghiệt ngã,
Chỉ còn ta nơi đất hứa bình yên.

Em đi qua cái giây phút thôi miên.
Qua thành phố nơi anh đang sinh sống.
Và luôn luôn chỉ ước ao trong mộng.
Rồi trở về vẫn đơn lẻ không anh.

BLT 17/6/2017
Ảnh tác giả

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Pha Le Tuyet
Pha Le Tuyet
6 years ago

Tho hay qua ban oj ban rat xjnh ne

Dinh Hoang
Dinh Hoang
6 years ago

Nơi bản vé cáp treo

Thiện Tính
Thiện Tính
6 years ago

Thơ hay quá

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

That an tuong bai tho … hay tuyet

Trần Hùng
Trần Hùng
6 years ago

Oi tho hau lam sao
Nha thi si oi

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Hình đẹp! Thơ rất hay! Chúc mừng em nhé!

Thanh Thang Nguyen
Thanh Thang Nguyen
6 years ago

Ảnh đẹp hay lắm …

Lê Thụy-Nguyên
Lê Thụy-Nguyên
6 years ago

“không có anh”

Van Minh Nguyen
Van Minh Nguyen
6 years ago

Lời thơ rất hay.. Chúc Mạc phương buổi tối vui vẻ và hạnh phúc

Nguyễn Thùy
Nguyễn Thùy
6 years ago

Rất hay
?????????????

Tân Quang
Tân Quang
6 years ago

Bạn nào mà xênh thía nhờ??? Hihi

Nguyễn Chúng
Nguyễn Chúng
6 years ago

Thơ tuyệt vời

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Hay quá chân tình quá bạn ơi hi..hi..hi…hi..hi

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Rất hay tác giả ơi.

Hồ Ngọc Ngọc
Hồ Ngọc Ngọc
6 years ago

GỬI NỖI CÔ ĐƠN

Anh rất thương em cô đơn, đau khổ,
Bởi yêu đương trong cách trở ngàn trùng.
Kẻ Bắc-người Nam, sương trắng mịt mùng,
Đôi chân mỏi trên con đường mưa gió.

Rưng rưng lệ…nhớ về em trong đó,
Bầu trời Nam ráng đỏ báo mưa rào.
Ngoài Băc anh, sấm chớp nổ ầm ào,
Tim nghẹn lại…càng thương em da diết…

Muốn ôm em trong vòng tay đan xiết,
Hôn đôi môi thắm thiết rất ngọt ngào.
Hôn mắt em nuốt giọt lệ tuôn trào,
Rồi hai đứa tan vào nhau mãi mãi…

Thành phố ngoài này, bữa nay trống trải,
Chờ đợi cơn mưa…tâm trạng hãi hùng.
Sầm sịch trong anh tiếng nấc chưa từng:
Nỗi nhớ em.. cùng tình yêu khao khát…

Muốn gửi cho em một làn gió mát,
Gửi cho em những lời nói yêu kiều.
Gửi tặng em say đắm nụ hôn yêu,
Gửi cho em những vuốt ve tình ái!

Xua tan mây…để bầu trời xanh lại,
Đuổi cơn mưa…cho đỡ lạnh vai em.
Che chở cho em…nơi ấm em nằm,
Bốn mắt nhìn nhau…chứa chan hạnh phúc!

Nhớ thương em…càng lo nhiều mỗi lúc,
Xa cách nhau hoài, cực khổ cô đơn.
Anh Bắc-em Nam…lòng những trống trơn,
Mưa sầm sịch…khóc giùm tình xa vắng…!

Gửi tình yêu…nỗi niềm anh sâu lắng,
Hôn em thật dài…em nhé…không nguôi…!!!

Thùy Nguyễn
Thùy Nguyễn
6 years ago

Người đẹp thơhay

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Mạc Phương!

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Ối bạn càng ngày càng dễ thương đó nha!

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Tặng hoa cho người đẹp

Khanh Bui Ngoc
Khanh Bui Ngoc
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm nha….

Đồng Thanh Huyền
Đồng Thanh Huyền
6 years ago

Hay lém iu ơi !

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Rất hay

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
6 years ago

Very beautiful post

Lê Khánh
Lê Khánh
6 years ago

Thơ hay và em đẹp!???⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘
Chúc buổi tối ngọt ngào nha em

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
6 years ago

Tuyet qua BLT

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Hay và tình cảm lắm. Chúc Mac Phương ngày chủ nhật thật vui nha.

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
6 years ago

Luon an vui b nhe.

Bang Van
Bang Van
6 years ago

Chúc em chủ nhật tươi hồng

Cuong Nguyenduc
Cuong Nguyenduc
6 years ago

Rất hay

Haisy Haisy
Haisy Haisy
6 years ago

Wow ! Poem and the very Excellent !!! Very nice landscape picture art and so cute. Beautiful !!! This is Marvelous ..

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
6 years ago

Hay

Loi Phan
Loi Phan
6 years ago

Có khi nào em nghĩ sẽ yêu anh …
Dù trên f em chưa hề gặp .
Như thể là tình ta trời sắp đặt .
Rồi mơ màng như thể nếu mất nhau…

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
6 years ago

Oa !!! Tim như đang đứng mấy giây
Người nào Em thương thật hạnh phúc

Cuong Bui
Cuong Bui
6 years ago

Em di dau the sao de anh o nha ne

Bích La
Bích La
6 years ago

Mạc Phương dễ thương quá thơ em rất thích

Cuong Bui
Cuong Bui
4 years ago

Chào em chúc ngày mới vv xinh đẹp nhé

Thanh Tien
Thanh Tien
4 years ago

‘Có khi nào muốn quấn riết vòng tay ?
Cho đất trời xuyến xao cơn nghiêng ngả
Cho chúng mình quên cuộc đời nghiệt ngã
Chỉ có ta nơi đất hứa bình yên’
Hay lắm, MP

Biên Thuỳ
Biên Thuỳ
4 years ago

Hay lắm đó

N Singh
N Singh
4 years ago

Chào buổi chiều

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
4 years ago

Bài thơ rất hay chúc em đầu tuần an vui hp M P

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
4 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp .

Xuân Hòe Vũ
Xuân Hòe Vũ
4 years ago

Hay lắn nha

Scroll to Top