Bài Thơ: CÓ KHI NÀO EM NHỚ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: CÓ KHI NÀO EM NHỚ (Tác giả: Dương Hoàng)

CÓ KHI NÀO EM NHỚ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Có khi nào em chợt nhớ đến anh
Khi hoa tuyết rơi trên cành thông rũ
Tim em còn khoảng trống cho anh ngụ
Chỉ một lần cũng đủ lắm em ơi

Có khi nào em cảm thấy chơi vơi
Nhớ đến anh để đời thôi hiu hắt
Cái nắm tay hay nụ hôn ghì chặt
Em có buồn rồi quặn thắt tim đau

Có khi nào em nhớ lúc xa nhau
Trời nhạt nắng mưa giăng sầu lên mắt
Em khẽ nắm tay anh sờ trên mặt
Giọt lệ trào se sắt cả hồn ta

Có khi nào em nhớ tháng ngày qua
Tình đẹp nhất hay chỉ là cơn mộng
Ở nơi đó niềm tin yêu sống động
Hay chỉ còn là một đống tàn tro

Lần đầu tiên giây phút ấy hẹn hò
Em còn nhớ hay cho vào dĩ vãng
Chân trời mới với niềm vui lai láng
Nên quên rồi những ngày tháng bên nhau.

D H
***************

Có khi nào em nhỏ lệ anh lau
Anh có hiểu mưa nhàu trên tuyết phủ
Những lời hẹn bên thềm nhìn trăng nhú
Tình đầu ơi sao mãi ngụ đáy tim

Có khi nào trong giấc điệp anh tìm
Nụ hôn ấy cùng lịm dần đêm vắng
Bàn tay nắm cả đời yêu sâu nặng
Tấm chân tình trong trắng đã quên chưa

Có khi nào gặp lại những thủa xưa
Cùng dạo bước khi chiều vừa tan học
Anh hay ghẹo cho sầu dâng muốn khóc
Càng xa nhau càng bọc nỗi nhớ hơn

Có khi nào anh bỗng nhớ chập chờn
Khoảng trống vắng gió mơn man thổi lạnh
Dù xa vẫn mỏi mòn tim thiếu mảnh
Ghép gì đây để cảnh mộng đêm tròn

Có khi nào anh nghĩ mối tình son
Duyên và nợ chưa tròn lời muốn nói
Thì hãy nhớ phương trời xa em gọi
Cả ngàn lần trong cõi nhớ tên anh .
Nga Pham

Subscribe
Notify of
guest
44 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hàn Sĩ Hiền Thanh
Hàn Sĩ Hiền Thanh
5 years ago

Hay quá bạn hiền

Hoa Của Núi
Hoa Của Núi
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp anh ơi

Son Pham Van
Son Pham Van
5 years ago

Tình mà sao gương ép
Tình đến tình đi một lẽ thường
Phải chi duyên có nợ tình
Chúng mình sẽ mãi vẫn là của nhau

Tùng Hoàng Nguyễn
Tùng Hoàng Nguyễn
5 years ago

…..co khi nao ..em buon em nho den anh …..
……co khi nao ..em buon em khoc vi anh ……

Thu Quyen Nguyen
Thu Quyen Nguyen
5 years ago

Thơ Dương Hoàng rất hay và lãng mạn, chức mừng tác giả nhé

Ngoc Nhi Nguyen
Ngoc Nhi Nguyen
5 years ago

Thơ rất hay anh ơi

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Hay quá chúc mừng em

Thu Nguyen
Thu Nguyen
5 years ago

Bài thơ tuyệt lắm anh ơi

Sương Bui
Sương Bui
5 years ago

Hay lắm em. Chúc em ngày càng có nhièu thơ hay nhé

Trần Tuý Hoa
Trần Tuý Hoa
5 years ago

Hay lắm em chúc em luôn vui vẻ

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ rất hay

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
5 years ago

Thơ hay chúc mừng buổi chiều vui vẻ nhé

Nguyễn Thị Bích Sen
Nguyễn Thị Bích Sen
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh ơi

Đào Nguyên
Đào Nguyên
5 years ago

Nếu đời anh vắng bóng em
Khác nào trăng vắng bóng đêm diễm huyền .

Son Pham Van
Son Pham Van
5 years ago

Ơi tình đầu mang lắm trái ngang
Em thổn thức bao đêm dài trăn trở
Người yêu ơi còn có em không
Nửa vầng trăng khi vừa mới nhú
Em trông chờ trăng sẽ tròn thêm

Đoan Hạ
Đoan Hạ
5 years ago

Bài thơ rất hay , ảnh đẹp lắm.

Hoa Hồng Vàng
Hoa Hồng Vàng
5 years ago

Bài thơ tuyệt vời lắm anh ạ!

Thiên Bình DaLat
Thiên Bình DaLat
5 years ago

Thơ hay anh ơi

Phucly Pham
Phucly Pham
5 years ago

Đong đầy nỗi nhớ DH anh ơi!
Anh làm em khóc rùi ý.

Luong Nguyen
Luong Nguyen
5 years ago

…êm ả ngọt nào rất hay ảnh đẹp
Cm tg thơ hay

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Bai tho rat hay anh oi! E chuc anh buoi toi vui ve am ap ben gia dinh anh nhe!

Son Pham Van
Son Pham Van
5 years ago

Qua lâu rồi em nhớ làm gì
Anh đâu phải nửa vầng trăng em
Quên em đi mà đi tìm một nửa của anh

Chàng Cát Nàng Lăng
Chàng Cát Nàng Lăng
5 years ago

Bài thơ hay nha..
Hiii anh hỏi nhiều quá…
En chỉ biết là iu anh thôi phải không cả nhà..

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Có khi nào em nhỏ lệ anh lau
Anh có hiểu mưa nhàu trên tuyết phủ
Những lời hẹn bên thềm nhìn trăng nhú
Tình đầu ơi sao mãi ngụ đáy tim

Có khi nào trong giấc điệp anh tìm
Nụ hôn ấy cùng lịm dần đêm vắng
Bàn tay nắm cả đời yêu sâu nặng
Tấm chân tình trong trắng đã quên chưa

Có khi nào gặp lại những thủa xưa
Cùng dạo bước khi chiều vừa tan học
Anh hay ghẹo cho sầu dâng muốn khóc
Càng xa nhau càng bọc nỗi nhớ hơn

Có khi nào anh bỗng nhớ chập chờn
Khoảng trống vắng gió mơn man thổi lạnh
Dù xa vẫn mỏi mòn tim thiếu mảnh
Ghép gì đây để cảnh mộng đêm tròn

Có khi nào anh nghĩ mối tình son
Duyên và nợ chưa tròn lời muốn nói
Thì hãy nhớ phương trời xa em gọi
Cả ngàn lần trong cõi nhớ tên anh .

Son Pham Van
Son Pham Van
5 years ago

Cảm ơn Dương Hoàng nhiều và các bạn yêu thơ

Lê Phương Bình
Lê Phương Bình
5 years ago

Bài thơ tình rất tuyệt, h@y lắm e trai..!

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Bài thơ tuyệt vời lắm. ..

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Rất hay anh ơi.

Tran Nga
Tran Nga
5 years ago

Thơ hay chúc mừng bạn

Đoàn Dự
Đoàn Dự
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng tg / mến chúc buổi chiều sức khỏe nhiều niềm vui ,

Hoa Hong
Hoa Hong
5 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi

Hải Dương
Hải Dương
5 years ago

Có rất nhiều lần anh ơi hihi hihi hihi hihi hihi

Nguyen Cuc Kim
Nguyen Cuc Kim
5 years ago

bai tho hay

Thanh Thanh
Thanh Thanh
5 years ago

thơ hay lắm a ạ

Mỹ Dung Đỗ
Mỹ Dung Đỗ
5 years ago

Hay lắm em

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay thi hữu !

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
5 years ago

Rất hay em à

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Hay quá ạ

Vương Xuân Vượng
Vương Xuân Vượng
4 years ago

Tho cua cac tac gia rat hay

Huynh Nga
Huynh Nga
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm a ơi e chúc a buổi sáng vui vẻ hạnh phúc nhé

Vu Thach Nguyen
Vu Thach Nguyen
5 years ago

??

Trần Phong
Trần Phong
5 years ago

Lời thơ hay lắm anh trai….

Scroll to Top