Bài Thơ: CÔ HÀNG XÓM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CÔ HÀNG XÓM (Tác giả: Mạc Phương)

CÔ HÀNG XÓM
Thơ: Mạc Phương

( Thơ cảm tác)

Cô hàng xóm sao quan tâm nhiều thế.
Chắc hẳn là người tình cũ năm xưa.
Ngồi bên nhau nghe tiếng những hạt mưa.
Đổ ào ào qua máng dừa đã cũ.

Bóng người thương bao nhiêu năm ấp ủ.
Để người xa mở cửa dạ buồn thiu.
Vắng cô ấy ngọn lửa cũng hắt hiu.
Phía thượng nguồn ánh nắng chiều loang lổ.

Sương chầm chậm vương nhẹ nhàng trên phố.
Dòng thời gian vồi vội cuối trời chiều.
Ngọn gió lùa tận ngõ ngách liêu xiêu.
Hồn vất vưởng ngó lơ sang hàng xóm.

Bên nhà sàn bếp lửa giờ đã nhóm.
Mùi hương thơm phảng phất đến quanh nhà.
Vẳng đâu đây mỏi miệng tiếng đa đa.
Mà khắc khoải bóng hình cô hàng xóm.

Anh trở về góc khuất đời lồi lõm.
Nghe đơn côi mặn đắng giọt lệ rơi.
Nhà bên ấy bây giờ đã có đôi.
Để khóe mắt vương sầu hai giọt bụi.

Tại sao yêu mà ôm sầu ôm tủi.
Không ngỏ lời để tuột khỏi tầm tay.
Ngọn gió lùa một chiếc lá loay hoay.
Rồi đáp nhẹ tiếng yêu bên lề cửa.

BLT 11/12/2016
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hạ Thương
Hạ Thương
7 years ago

Hay lắm
Chúc bạn buổi chiều vui vẻ

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Hay lam

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp bạn iu Bằng Lăng Tím ! Chúc bạn buổi chiều ấm áp nhé ! ❤ ?

Trần Quang Mới
Trần Quang Mới
7 years ago

Rất hay . Tuyệt vời lắm em

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
7 years ago

Hay

Toan Nguyen Thanh
Toan Nguyen Thanh
7 years ago

Em biet khong..cungx vi yeu co hàng xóm mà anh khổ cả đời …còn bây gio anh cũng yeu cô hàng xóm là vì..cô ấy cũng khổ như anh

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

NGUOI TỈNH

Em yeu hoi cho anh ve em nhe!
De cung nhau gian diu giac mong dau
Em mot long chung thuy voi nguoi yeu
Dem tuoi nho vao tinh yeu tuyet dieu
Co nhung dem tỉnh yeu tran tro nho
Lam con tim rung dong boi hoi
Em se thay yeu Anh nhieu hon nua.

…hinh nhu em da yeu anh.

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Tỉnh nguôi luu thu…

Đức Linh
Đức Linh
7 years ago

Lời bài thơ hay quá (sương châm chậm…..cuối trời chiều)hay lang mạn chúc BLT VUI VẺ AN LÀNH

Hưng Vũ
Hưng Vũ
7 years ago

Thơ Bằng Lăng Tìm hay lắm Hưng Vũ ngưỡng mộ nhiều laems đó nha
Chúc buổi tối cuối tuần chàn đầy niềm vui và hạnh phúc

Phat Nguyen Vinh
Phat Nguyen Vinh
7 years ago

Cô hàng xóm tóc dài thắt bím
Thả ngang vai lơ đễnh bước ngang nhà
Tuổi hồn nhiên ngày ấy đã đi qua
Giờ gặp lại, úi trời ơi già khú

Cô hàng xóm một thời ta nhung nhớ
Ngắm bằng lăng mà tím rịm một góc trời
Để chiều chiều ngơ ngẩn ngó mưa rơi
Giờ gặp lại úi trời ơi mập ú

Cô hàng xóm một thời ta nung nấu
Để lòng thương xao xuyến mỗi đêm về
Để làm thơ để theo gót đường quê
Giờ gặp lại úi trời ơi héo rủ

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
7 years ago

Hay qua dung voi nhieu nguoi do em.

Binh Yen
Binh Yen
7 years ago

Tình yêu như vậy mới đẹp đó Bằng Lăng Tím a..hihi

Lương Ngọc
Lương Ngọc
7 years ago

Hay lam ban oi

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
7 years ago

Cô hàng xóm lời thơ hay khuôn mặt đẹp dễ thương quá chúc buổi tối vui vẻ và hạnh phúc tràn đầy niềm yêu thương.

Bạc Tình Lang
Bạc Tình Lang
7 years ago

Thơ hay

Nắng Hạ
Nắng Hạ
7 years ago

Thơ hay chị rất thích 2 câu đúc kết:
“Tại sao yêu lại ôm sầu ôm tủi.
Không ngỏ lời để tuột khỏi tầm tay.”Đúng vậy đấy Bằng Lăng ạ.

Mong Dang
Mong Dang
7 years ago

Tho cua blt rat hay hinh anh nang ca the gioi cung ngung mo nguoi trong anh co biet khong

Văn Mùi
Văn Mùi
7 years ago

BLT ơi làm tặng anh bài thơ tình không lời ….. nha!!!

John Lee
John Lee
7 years ago

This is an island of beauty & why can:t I be more beautiful than the island? Good & wonderful sweet dreams I will have tonight.**love john

Thanh Tùng
Thanh Tùng
7 years ago

Hay quá em gái hiii

Hoan TU Cau
Hoan TU Cau
7 years ago

Thơ hay lam Bang lang ơi !

Hân Dinh
Hân Dinh
7 years ago

Tại anh ko dám nói ấy mà !

Thân Quyết
Thân Quyết
7 years ago

coz hàng xóm xinh quá

Lê Khắc Bằng
Lê Khắc Bằng
7 years ago

tôi cũng từng quan tâm cô hàng xóm
nhưng một ngày cô ấy bước sang sông
tôi không tiễn vì tim tôi rạn vỡ
chỉ đứng nhìn em lúc vu quy

Nguyen Hữu Du
Nguyen Hữu Du
5 years ago

Mạc Phương ạ thơ rất hay Hình ảnh của cô Diễn viên điện ảnh rất đẹp xin Chúc mừng em nha

Xuân Hòe Vũ
Xuân Hòe Vũ
5 years ago

Hay thế nhỉ

Bach Vu
Bach Vu
5 years ago

Nếu là người yêu thơ thì đây là một món quà !

Nam Nguyen
Nam Nguyen
5 years ago

Xuất sắc lắm e!

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
5 years ago

Như thơ Nguyễn Bính
MẠC PHƯƠNG .

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Rất hay

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Hay bạn à.

Hoa Lê
Hoa Lê
5 years ago

Hay quá em !

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Chúc bạn ngủ ngon mơ đẹp bạn nhé

Viết Thắng Hồ
Viết Thắng Hồ
5 years ago

Bài thơ hay quá em ơi…chúc em đêm bình an và hp nhé…năng lượng tràn đầy cho thơ nhé…

Nguyễn Tấn Khoa
Nguyễn Tấn Khoa
5 years ago

Thơ hay lắm em, chúc tối an vui em nhé!

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

…tình câm lặng làm đời ai buồn quá
Bóng đơn côi bên cửa sổ cuộc đời
Tim nức nở đầy vơi đơn lẻ bóng
Nhìn người xưa đang hạnh phúc bên nhau…

Bài thơ hay rất cảm xúc ảnh đẹp cm em…

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Bài thơ đong đầy niềm vui và cam xúc ngọt ngào ảnh rất đẹp chúc em ngày mới tốt lành đong đầy niềm vui và hạnh phúc

Scroll to Top