Bài Thơ: CÔ GÁI TINH NGHỊCH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CÔ GÁI TINH NGHỊCH (Tác giả: Mạc Phương)

CÔ GÁI TINH NGHỊCH
Thơ: Mạc Phương

Cô gái này tinh nghịch lắm đó nha.
Gặp người ta lại cứ cười toe toét.
Chiếc áo đỏ nhìn sao mà lòe loẹt.
Lại hút hồn của tôi đó em ơi.

Tại sao em nhìn tôi cứ mỉm cười.
Cứ ngây ngô chẳng cần che cần đậy.
Để tim tôi dâng ngàn cơn sóng dậy.
Muốn thật nhiều giây phút ở bên em.

Tự hỏi mình đâu phải ở tuổi teen.
Mà nhịp tim đôi khi như ngừng đập.
Tôi nhìn em vội vàng và hấp tấp.
Cũng ngượng ngùng khi bắt gặp mắt em.

Tôi muốn mở tung lồng ngực ra xem.
Trái tim tôi giờ máu hồng hay đỏ.
Nghe tiếng em ngọt ngào như làn gió.
Cứ mơn man ngõ ngách nhỏ trong tim.

Đứng trước em tôi phải cố lặng kìm.
Khoảng cách vô hình không còn ý nghĩa.
Bản nhạc tình sao bây giờ thấm thía.
Trước nụ cười em… tôi bỗng hóa dại khờ.

Em đi rồi mà tôi đứng ngẩn ngơ.
Cứ ngập ngừng muốn nhanh nhanh bước tới.
Niềm xuyến xao trong lòng sao vời vợi.
Ánh mắt em làm cháy bỏng tim tôi.

BLT 17/12/2016
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hòa An
Hòa An
7 years ago

Hay nè muội ?

Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
7 years ago

Hồn nhiên ! là bạn của nàng !
Ngây thơ như thế là người dể thương ….

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
7 years ago

Áo em đỏ như ngọn lửa tình !

Van Nguyen
Van Nguyen
7 years ago

Bài thơ giống tâm trạng của anh, độc đáo cảm ơn. Chúc Em giấc ngủ an lành và nhiều mộng đẹp Bằng Lăng Tím

Dương Văn Sang
Dương Văn Sang
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp.!

Diệu Ngọc
Diệu Ngọc
7 years ago

Hay quá bạn ơi

Trần Nguyên Thụy
Trần Nguyên Thụy
7 years ago

Tươi như hoa. .

Hoa Huynh
Hoa Huynh
7 years ago

Ngày mới vui nhé

Lê Hòa
Lê Hòa
7 years ago

That hay!

Minh Trần
Minh Trần
7 years ago

Thơ hay quá Bằng Lăng Tím !

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
7 years ago

Hay!

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Cô bé tinh nghịch,dỗi hờn
Vì cô có chuyện bông lơn tối ngày
Tim tôi loạn nhịp rồi này
Vô tư cô cứ…đoạ đầy thằng tôi

Hân Dinh
Hân Dinh
7 years ago

Hay và xao xuyến quá BLT ơi

Hồ Ngọc Ngọc
Hồ Ngọc Ngọc
7 years ago

(có đồng ý như vầy không hỡi BLT?)

Nếu là em! tôi chẳng cười thế đâu,
Sẽ liếc anh: mắt dao cau sắc nhọn.
Xuyên tim anh thành trăm ngàn mảnh vụn,
Một mảnh mang về cất dấu cuối rừng xa…

Binh Yen
Binh Yen
7 years ago

Hay lắm BLT ơi

Quoc Trong Tran
Quoc Trong Tran
7 years ago

Thơ của bạn mình đã đọc nhiều bài, đều hay lắm bạn Bằng Lăng Tím ơi!

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
6 years ago

Cô ý xinh nhỉ

Xuân Hoán Bùi
Xuân Hoán Bùi
6 years ago

Rất hay em

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất hay , ảnh thật đẹp …

Nguyễn Quang Sơn
Nguyễn Quang Sơn
6 years ago

Nghịch quá ế chồng dưng mà thơ hay

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ hay và rất đúng tâm trạng. Chúc em ngày đầu tuần thật vui và thật hạnh phúc nhé.

Ninh Ha
Ninh Ha
6 years ago

Rất hay ! Vui vẻ,hạnh phúc nhé Em!

Lê Khánh
Lê Khánh
6 years ago

Hay và ảnh đẹp

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Đọc lại vẫn thấy hay bạn nhé Chúc bạn ngủ ngon bạn nhé

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
5 years ago

Hay lắm chúc em…

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm

Đình Tứ
Đình Tứ
5 years ago

…Nụ cười này như …giống Mạc Phương rồi
Như tan nát tim ta,
Như đọa đày, giam hãm
…Ta vẫn nhớ nụ cười này lăm lắm
Ngơ ngẩn…, bàng hoàng…, như hằng tựa…trong mơ !!!

Lê Văn Vượng
Lê Văn Vượng
5 years ago

Thơ hay lắm em ơi.?

Vũ Định
Vũ Định
5 years ago

Chúc buổi sáng vui vẻ

Scroll to Top