CÔ GÁI BẺ VẢI
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Hoàng hôn buông ánh chiều tà soi bóng
Đứng bên bờ ngắm con sóng trên sông
Em bẻ vải anh thấy má em hồng
Ngắm em mê say thấy lòng xao xuyến
Muốn được cùng em nói lời ước nguyện
Ở lại quê nhà tính chuyện dài lâu
Sẽ cùng em thoả mộng ước trầu cau
Mơ được bên em mùa sau bẻ vải
Có phải em ngày xưa là cô gái
Sát bên nhà thuở khờ dại chơi chung
Chắc đúng rồi này cô bé người dưng
Em còn nhớ ngày xưa cùng tát cá
Lang thang trên đồng những chiều cuối hạ
Sao bây giờ em xinh quá đi thôi
Nụ cười tinh khôi tươi thắm bờ môi
Như chùm vải em ơi mời anh nhé
Để một mai anh thưa cùng cha mẹ
Sang bên nhà xin làm lễ đón em
Mình bên nhau tình ta mãi ấm êm
Niềm hạnh phúc vững bền bên gốc vải
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 26/05/2018 Hoa Việt,Nguyen Martin
Thơ hay hình đẹp vải ngon anh ui.
Vải dẻ bạn ơi
Em cười duyên lòng anh yêu cây vải
Tà áo nâu chắc phải đất Thanh Hà
Anh muốn về bởi lòng rất thiết tha
Dệt bài ca cho hai ta hái vải
Mình bên nhau ân tình thêm ấm mãi
Những chùm vải nơi xa anh vẫn nhớ
Em tươi xinh đứng ở giữa chiều hè
Ngắm chùm vải mà như ai nhắc nhở
Yêu cây vải thiều giấu ở trong tim !!!
Vải ngon quá