CÓ ĐÔI KHI
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Có đôi khi mộng ước được tương phùng
Mà sao thấy muôn ngàn trùng cách trở
Nên mới để lòng thêm nhiều sầu nhớ
Lòng thấy buồn nhiều lo sợ hoang mang
Khi niềm tin đã tan vỡ phũ phàng
Mới nhận biết ta mơ màng ảo tưởng
Kể từ độ tình đã chia hai hướng
Chẳng còn gì đã đứt đoạn từ đây
Còn có chăng chỉ một chút hao gầy
Một ký ức lấp đầy trong tâm khảm
Cho cuộc sống càng thêm phần ảm đạm
Nhớ thương nhiều dòng cảm tự tuôn rơi
Có đôi khi lòng chợt thấy rã rời
Rồi nhìn lại sao đời nhiều trống vắng
Nước gợn sóng mà mặt hồ phẳng lặng
Cố vui mà nuốt vị đắng để tươi
Có đôi khi phải gắng để ưỡn người
Sống vui vẻ để đời không phiền muộn.
Tp. HCM 2018
P T H
Rất hay xin chúc mừng tg
Chúc mừng em với bài thơ hay
Bài thơ hay quá a ạ
Hay lắm, chúc mừng em trai, chúc em luôn vui vẻ và dạt dào thi ý
Hay lắm anh chúc anh buổi trưa vui vẻ nhé
Hay lắm.
Bài thơ rất tuyệt vời anh ạ
Bài thơ hay, xin được chúc mừng ạ.
Hay quá anh ơi
Em ơi…
Hay
Bài thơ hay lắm ạ
Hì nhớ ng iu nữa òy
Bài thơ hay lắm bạn ơi. ..
Rất hay Phạm Hùng oi
Bài thơ rất hay
Có đôi khi lòng chợt thấy rã rời
Rồi nhìn lại sao đời nhiều trống vắng
Nước gợn sóng mà mặt hồ phẳng lặng
Cố vui mà nuốt vị đắng để tươi
Có đôi khi phải gắng để ưỡn người
Sống vui vẻ để đời không phiền muộn.
Tình cảm da diết lắm anh ơi
Chúc anh buổi chiều muộn vui vẻ nhé
Rất hay anh ạ
Bài thơ hay lắm anh ak
Thơ hay quá anh
Hay lắm bạn hiền chúc mừng bạn nhé
Thơ hay ảnh đẹp bạn ơi
Thơ hay và ảnh đẹp nữa nè em . Chúc mừng nhé
Thơ hay
Hay lắm anh Hùng Phạm.
Hay lắm Xin chúc mừng tác giả nhé
Rất hay em ơi Chúc em buổi chiều vui vẻ hạnh phúc nhé
Hay lắm xin chúc mừng
Thật tuyệt.
Em trai
Thơ hay
Thơ rất hay
bài thơ hay lắm em ạ
Thơ rất hay! Chúc bạn ngày mới tràn ngập niềm vui
Bài thơ hay ạ.
Bài thơ anh viết hay tuyệt anh.
Hay quá em ơi, ảnh rất đẹp nha