CÓ BAO GIỜ
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Có bao giờ em khóc
Khi lòng nhớ về anh
Có bao giờ em đọc
Chúc em ngủ an lành
Có bao giờ em biết
Anh thường nhớ về em
Khi mưa hay giá rét
Nhìn qua cửa che rèm
Có bao giờ em nghĩ
Mình không thuộc về nhau
Cho nhiều đêm mộng mị
Lòng anh cũng úa nhàu
Có khi nào em khóc
Thơ tình rất mong manh
Em đọc rồi trách móc
Sao lại quá vội vàng
Khi tình đã vương mang
Sợ phũ phàng duyên số
Xa cách rồi sẽ khổ
Vì ai biết trên đời.
D H
************
Sức Sống Mới
CÓ BAO GIỜ
Có bao giờ anh đọc.
Những suy nghĩ mong manh.
Những hôm trời trở lạnh.
Nhớ lắm em cam đành..
Có bao giờ trong đời.
Hoặc thoảng qua trí nhớ.
Anh nghĩ mình duyên nợ.
Mà luyến nhớ không quên.
Khi cuộc sống êm đềm.
Chẳng có buồn trắc trở.
Có lúc nào anh nhớ.
Cái thủa thời mộng mơ.
Anh à !em rất sợ.
Những trái ngang phũ phàng.
Anh à ! em rất sợ.
Những rung động đa đoan…
SSM
*********
Uyển Nhi
Em vẫn thường hay khóc
Trong mỗi lúc chiều về
Không anh tựa vai kề
Ru tình khúc nên thơ
Có bao giờ anh nghĩ
Em hay buồn thẩn thờ
Khi đọc những vần thơ
Chữ yêu không trọn vẹn
Có bao giờ anh nghĩ
Em vẫn thường hay trông
Tin nhắn ai đôi vòng
Để lòng hết nhớ nhung
Có bao giờ anh nghĩ
Em vẫn yêu rất nhiều
Vẫn nhớ anh từng chiều
Rồi buồn thiu mắt lệ.
Chuc em cuoi tuan nhieu niem vui ha
tho hay lam a oi.e chuc a lam nhiêu tho nua nha.chuc a buôi chiêu vv va đây âm ap nha
Thơ hay ảnh đẹp quá chúc mừng
……co bao gio em buon em nho den anh …..
……co bao gio em buon rm khoc vi anh …..
2 vần thơ hay !
XH hay tuyệt anh ơi
Tuyệt vời nghen a
Thơ hay rất ngọt ngào em ơi
CÓ BAO GIỜ
Có bao giờ anh đọc.
Những suy nghĩ mong manh.
Những hôm trời trở lạnh.
Nhớ lắm em cam đành..
Có bao giờ trong đời.
Hoặc thoảng qua trí nhớ.
Anh nghĩ mình duyên nợ.
Mà luyến nhớ không quên.
Khi cuộc sống êm đềm.
Chẳng có buồn trắc trở.
Có lúc nào anh nhớ.
Cái thủa thời mộng mơ.
Anh à !em rất sợ.
Những trái ngang phũ phàng.
Anh à ! em rất sợ.
Những rung động đa đoan…
SSM.
Em góp họa cùng anh. Em không hay viết về đề tài này ,với em là rất khó. Hôm nay có cảm xúc mà múa rìu qua mắt thợ. Chúc anh mọi sự tốt lành.
Rất hay….
Bài thơ hay lắm cmtg
Thơ hay, hình đẹp anh ơi
Rất hay
Thơ hay em trai
Hi.thơ hay anh à.em chúc anh bt an lành.hp anh nhé.
Bài thơ rất tuyệt,..hay lắm etrai..!
Bài thơ hay lắm a,chúc anh cùng gia đình luân vv và hp
Em vẫn thường hay khóc
Trong mỗi lúc chiều về
Không anh tựa vai kề
Ru tình khúc nên thơ
Có bao giờ anh nghĩ
Em hay buồn thẩn thờ
Khi đọc những vần thơ
Chữ yêu không trọn vẹn
Có bao giờ anh nghĩ
Em vẫn thường hay trông
Tin nhắn ai đôi vòng
Để lòng hết nhớ nhung
Có bao giờ anh nghĩ
Em vẫn yêu rất nhiều
Vẫn nhớ anh từng chiều
Rồi buồn thiu mắt lệ.
Có bao giờ em khóc ..khi lòng nghĩ về anh..
Thật tuyệt vời
Mong sao em luôn hạnh phúc
Thơ hay nghe cảm động wa anh ơi! Khóc hoài anh ạ.có bao giờ em làm tất cả vì anh.
Hay lắm anh à.
Có rất nhiều nha bạn mình ơi hihi hihi hihi
Bài thơ hay
Hay quá a hoang ơi
Hay lắm a ơi..
Chúc mừng những vàn thơ hay !
Hay quá thôi
Thơ hay lắm anh
Thơ hay. Ảnh đẹp trai
Hay quá anh ạ!
Thơ hay lắm anh
Em chưa bao giờ khóc
Nhưng vẫn nhớ… về anh?
Rất tuyệt vời với bài thơ
Thơ hay
Ba bài thơ rất rất hay anh ơi
Bài thơ rất hay…
Hay lắm a
Thơ hay
Thơ hay anh ơi
bai tho hay
Tho hay anh dep
Lời thơ tuyệt anh trai ơi…