CÓ ANH
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Một giấc mộng lành
Có anh luôn đợi
Hãy nghe lời anh em hỡi
Khi đã yêu rồi hãy tới bên nhau
Đừng có dàu dàu
Trước sau vẫn vậy
Đôi cánh tình yêu đang vẫy
Vì có anh đây sẽ thấy yêu đời
Tuyệt lắm người ơi
Đừng rời nhau nhé
Chúng mình mãi luôn tươi trẻ
Hãy hứa một lời ta sẽ bên nhau
Cuộc sống muôn màu
Trước sau như một
Không tin để anh thề thốt
Anh đã một thời dại dột yêu ai
Một nét trang đài
Không phai màu nhớ
Có anh em đừng lo sợ
Chẳng có chuyện gì cách trở nữa đâu
Thôi nhé đừng sầu
Để ngâu buồn bã
Với anh…em là tất cả
Em nhé đừng buồn cho dạ thêm đau.
P T H
Thơ hay hình ảnh đẹp ! Tuyệt vời
Rất hay xin chúc mừng tg
Ngọt ngào quá anh
Có anh là có tất cả Phạm Hùng anh nhỉ!
Tuyệt quá đi Người ơi.
Em
Thơ hay anh ơi !
Bài thơ hay lắm
Thu Hằng chúc mừng anh!
Hay lắm.
Bài thơ hay lắm ạ, em xin chúc mừng.
Thơ hay lắm
Thơ hay
Thơ hay lăm em
Bài thơ hay
Tuyệt lắm
Chị chúc mừng em
Thơ hay , hình đẹp quá em à ! Chúc mừng em trai nha !
Hay lắm bạn!
Ngọt ngào lắm bạn ơi
Tuyệt vời lắm anh
Bài thơ hay lắm
Bút tích tuyệt vời
Tình thơ mượt mà
Cảm xúc lắng đọng
Chúc em vui khỏe
Dạt dào tình thơ nhé
bài thơ hay, em xin chúc mùng ạ.
bài thơ rất tuyệt vời anh ơi
Thắm màu Tình đẹp
Ta ghép tim hồng
Trọn đời Yêu nhé tình say
Ngọt lành trái mọng nơi này có anh
Duyên lành xây đắp
Mãi chắp hương nồng
Thoả lòng mong đợi chờ trông
Chiều vương nắng hạ gió bồng lời yêu
Bao điều mơ ước
Giờ được chung đôi
Nụ cười hạnh phúc nở rồi
Có anh bên cạnh ấm đôi đông về
Bài thơ anh viết rất hay anh.