CHUYỆN TÌNH NGƯU CHỨC
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Thấy tội Ngưu Lang
Thương nàng Chức Nữ
Vì một tình yêu quá khứ
Để nỗi niềm nào vẫn cứ trào dâng
Vì lấm bụi trần
Bị ngăn đôi ngã
Phải chịu nỗi đau khôn tả
Chia cách tơ lòng buồn bã ngàn năm
Bao cuộc thăng trầm
Trong tâm nguyện ước
Nếu phải tình duyên có được
Thì trọn đời này sánh bước chung vai
Trời đã an bài
Chia hai lối rẽ
Người ở người đi đau xé
Không dám đứng nhìn hai kẻ đôi nơi
Cay đắng tơi bời
Xin trời thương xót
Tình ái mới là quả ngọt
Đổ lệ cũng đành vì trót thương yêu
Đau đớn đã nhiều
Trời chìu Ngưu Chức
Tháng bảy hàng năm quả thực
Cho quạ làm cầu ô thước sông Ngân
Xa nhau nhưng cũng được gần
Mưa ngâu ngày ấy tình nhân vỡ òa.
Tp. HCM 2018
P T H
Bài thơ hay
Bài thơ rất hay ảnh đẹp lắm
Thơ hay anh a !
Chúc em buoi toi vv hp
Bài thơ rất hay và cảm xúc lắm anh ạ, Em chúc anh và gia đình buổi tối an vui và hạnh phúc nhé anh
Chúc em đêm vui an lành nhé
Bài tứ song lục bát rất hay anh nè
Hạnh phúc quá đi Thanh Hùng anh ơi! Thật tuyệt vời.
Thơ hay lắm ah
Một câu chuyện còn mãi trong tim bạn mình ơi
Tuyệt vời
Thơvhay lắm anh ạ
Bài tuyệt lắm !
Bài thơ hay lắm . Chúc mừng anh
Thơ hay lắm Thanh Hùng ạ
Hay lắm anh ạ
Hay lắm anh.
Bài thơ rất hay!
Chúc mừng em nha!
Hay quá anh ơi. Chiều muộn vui vẻ anh nhé!
Thơ hay lăm em ơi
Cảm xúc hay lắm anh
Hay quá anh trai ơi
Bài thơ hay hình ảnh rất đẹp và tuyệt vời anh ơi
Hay
Thơ hay
Bài thơ quá hay bạn
Hay lắm bạn ơi
Thơ hay và hình ảnh đẹp nữa nè em
Hay nà iu
Hay lắm em .chúc em
Anh viết hay tuyêt và hình ảnh đẹp lắm nửa đó anh..
Sống Ngân Hà chia đôi hai ngả
Mối lần gặp lệ đổ ngập Trần gian.
Song tứ lục bát hay lắm em.!
Tuyệt lắm ạ