CHUYỆN TÌNH NÊN THƠ
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Khi ta vừa biết nhau
Mắt em như thu sầu
Kể chuyện tình khổ đau
Khẽ lăn dài dòng châu
Hoàng hôn vàng nắng phai
Tóc em đang buông dài
Trong gió bồng bềnh bay
Như đợi chờ bóng ai
Qua bao lần đón đưa
Thấy em vui hay đùa
Biết em đã quên chưa
Câu chuyện tình ngày xưa
Khi ta thương mến nhau
Dáng hoa thêm tươi màu
Rồi nhắc chuyện ngày sau
Cho cuộc tình bền lâu
Đưa em về bến mơ
Với bao nhiêu mong chờ
Hát vài câu vu vơ
Cùng dệt tình nên thơ.
Tp. HCM 2018
P T H
Ngẫu hứng viết nên không đúng luật, mong cả nhà thông cảm
Hay
Bài thơ hay
Bài thơ hay lắm em ơi
Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng TG hii
Thơ hay lắm. Chúc huynh buổi trưa vvhp nhé
Anh trai ngày mới vui vẻ đong đầy yêu thương ??? có những cái gọi là tổ ấm có thể sẽ biến mất và làm luyên lụy và buồn những người thân bên cạnh chỉ vì thiếu hay gọi là nông cạn suy nghĩ của Đồng Hới 30D Và H.P
Lên thơ thật rồi
Thanh Hùng bạn ơi
Hay lắm
Hay lắm em à
Hay quá anh
Ngẫu hứng mà cũng tuyệt vời..!
Rất hay xin chúc mừng tg
Hay lắm bạn ơi!
Rất hay em ơi
Bài thơ hay
Hình ảnh đẹp quá
Chỉ cần cảm xúc thôi Thanh Hùng anh ơi!
Ước gì mình được như cô ý. Kkkk
Hay lắm em nà
Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh ngày mới vv ak
Chuc em bc vv
Vậy là ấm áp rồi anh ơi
Tuyệt vời
WOOOWW
????
Tuyệt vời lắm bạn ơi
Thơ hay lắm em
Hay lắm nha iu
Ngũ ngôn tứ tuyệt