Bài Thơ: CHUYỆN TÌNH MÀU TÍM — (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CHUYỆN TÌNH MÀU TÍM --- (Tác giả: Phú Sĩ)

CHUYỆN TÌNH MÀU TÍM —
Thơ: Phú Sĩ

Anh vẫn bảo rằng
Màu tím ấy buồn thôi
Sao vẫn cứ yêu em …người con gái mang nỗi buồn hoa tím
Có phải không anh… con tim em chỉ nỗi sầu ngọt lịm
Mả giữa dòng đời … Anh cứ đếm để trao em …
Anh đâu hiểu rằng trái tim ấy dịu êm
Vì quá thương yêu … nên dành phần cho mình những nỗi đau màu tím
Màu của thủy chung … của những chân tình kỷ niệm
Có ai bao giờ … muốn cuộc tình … cứ tím mãi sầu thương
Đừng bảo em rằng
Màu tím ấy anh vương
Để rồi nhụy hương … bị lãng quên nhạt nhòa theo ngày tháng
Như sắc ti gon … vẫn lặng thầm nếm nỗi đau vỡ rạn
Để ôm những lỡ làng … ta phải trả cho nhau ….
Màu tím chân thành …
Màu của những đêm sao
Sắc tím tình yêu … anh ơi … ngọt ngào bao hương vị
Thắm màu yêu thương … nơi con tim chung thủy …
Chẳng phải đâu anh …
Chỉ ngang trái lụy phiền….
Em sẽ giữ bên mình … màu tím của tình duyên …
Vẫn ngát bên đời ,,, những chuyện tình ngọt ngào hương hoa tím …

ẢNH TRONG KHANH NGUYEN
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Uyên Ngọc Phương
Uyên Ngọc Phương
7 years ago

Thơ thật tuyệt lắm nhé anh

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Thơ hay em gái

Thanh Hoa
Thanh Hoa
7 years ago

Tho hay,hinh dep,chuc mung ban nhe.

Van Manh Cao
Van Manh Cao
7 years ago

Anh biết rắng em thich maú tím thủy chung
Nên chận cứ…ngại ngùng …không dảm bứơc
Em đã có một mối tinh ..không ai lay chuyển được
Anh chỉ đành nhìn” hai sắc. …ti gôn “…. Bài thơ hay,nồng nàn. ..tha thiết qua,Phú Sĩ à

Đào Cường
Đào Cường
7 years ago

Hay tuyệt em ơi
CN Hồng em nhé

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
7 years ago

Thơ hay bạn ! Chủ nhật vui vẻ nhé

Xuân Huệ
Xuân Huệ
7 years ago

Rất hay..

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

BÀI THƠ THẬT HAY TÁC GIẢ THI ẢNH ĐẸP TUYỆT VỜI CÔNG VIỆC KINH DOANH NGÀY TẾT BẬN QUÁ GIỜ NÀY MỚI ĐƯỢC VÀO THƯỞNG THỨC NHỮNG VẦN THƠ HAY CỦA CÁC TÁC GIẢ NHÀ THƠ MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ

Hoa Huynh
Hoa Huynh
7 years ago

Buổi tối ngọt ngào nhé bạn

Đào Hương
Đào Hương
7 years ago

Chuyện tình mầu tím trong thơ của tác giả thật tuyệt vời,hình minh hoạ hợp với bối cảnh bài thơ,chúc bạn Phú Sĩ chiều chủ nhật nhiều niềm vui và hp bạn nhé.!

Huỳnh Ngọc Thơ
Huỳnh Ngọc Thơ
7 years ago

Bổ sung thêm màu tím đây ẽm ! bài thơ hay lắm

Đặng Lợi
Đặng Lợi
7 years ago

cái mầu tím bên đồi phú sĩ
cứ miên man mê mải gọi thương về

Thanh Van Nguyen
Thanh Van Nguyen
7 years ago

Rất hay !

Nguyên Phương
Nguyên Phương
7 years ago

Ý và tình rất tuyệt. Like ngay thôi. Chúc vui nhiều nha?

Ngoc Hong
Ngoc Hong
7 years ago

Thơ rất tuyệt

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Thơ hay màu tím thuỷ chung nhưng đầy muộn sầu …

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Rất tuyệt vời

Anh Tuan
Anh Tuan
7 years ago

Rất tuyệt vời

Diễm Ngân
Diễm Ngân
7 years ago

Thơ hay , ảnh đẹp , thật tuyệt vời chị ơi . Người bảo màu tím buồn , nhưng em vẫn yêu lắm màu tím .

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Hay quá bạn a…!

Manh Duc Nguyen
Manh Duc Nguyen
7 years ago

Anh bạn thân yêu

Hong Hien Tran Thi
Hong Hien Tran Thi
7 years ago

Tím buồn tím thủy chung ,bài thơ rất hay, Hồng Hiền xin tặng

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

thơ hay lắm bạn hiền

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Wao thật tuyệt vời

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
7 years ago

Hay quá bạn ơi

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
7 years ago

Hay lắm

Đặng Nam
Đặng Nam
7 years ago

rất hay đó

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Bai tho rat hay ,cam on thi sy xinh dep .chuc ban hien va gia dinh luon hanh phuc va thanh cong .

Vũ Gia Hiện
Vũ Gia Hiện
5 years ago

Tuyệt bút một hồn thơ dung động trái tim bao tâm hồn độc giả

Scroll to Top