CHUYỆN HỢP TAN
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Vẫn là câu chuyện hợp tan
Nhiều khi nhắc đến lệ tràn bờ mi
Tình xưa ai có nhớ gì
Mỗi lần nhắc lại sầu bi trong hồn
Chuyện ngày xưa ngỡ vùi chôn
Ngờ đâu vẫn giữ trong hồn nỗi đau
Thời gian tình chẳng phai màu
Nhớ rồi lại thấy nhói đau trong lòng
Khi tình mình quá long đong
Hợp tan…tan hợp đèo bòng đa mang
Tình xưa đã lỡ phũ phàng
Thôi đành chấp nhận trái ngang muộn phiền
Thuở ngày xưa thật hồn nhiên
Vì ai xui khiến nên biền biệt nhau
Cho tâm nát dạ dàu dàu
Mong thời gian lắng qua mau chuyện buồn
Ngõ hồn thôi lệ dầm tuôn
Hoàng hôn vắng lạnh không luồn tiếc thương
Giờ đây ta ngược hướng đường
Chuyện buồn tan hợp luôn vương vấn lòng.
D H
bai tho hay
Bai tho hay lam nhung buon qua anh oi ! E chuc anh buoi trua vui ve anh nhe!
Thơ hay lắm
???
Rất hay anh à
Da diết hay lắm anh
Thật là tuyệt vời bạn ơi
Hay lắm bạn.
Hay lắm em
Thơ rất hay
Hay lắm anh!
Thơ hay ảnh đẹp, chúc a buổi sáng vv
Bài thơ anh viết hay lắm anh.
Hay em..
Chúc anh trai Nmvv hạnh phúc đong đầy yêu thương ❤
Bài thơ hay quá anh ơi hình ảnh đẹp
Hay và buồn
Hay quá em
Chúc ngày mới tốt lành em nhé
Bài thơ hay lắm em ơi
Ngày mới chúc em vui vẻ vạn sự thành công nhé
Buồn quá hỉ…
Tuyêt vời em trai ơi..
Thơ hay hình ảnh đẹp tuyệt vời lắm anh
Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng với bài thơ hay và có nhiều ý nghĩa
Chúc mừng bn
Bài thơ hay lắm a
Đêm ấm áp nhé anh
Thơ hay qúa tg ơi !
Thơ hay lắm nhiều cảm xúc Dương Hoàng!
Trên cả tuyệt vời em nhé!
Mến chúc em cùng gđ ngày mới luônngọt ngào, đong đầy yêu thương và may mắn trong cuộc sống !