CHUYỆN BA NGƯỜI
Thơ: Bằng Lăng Tím
Chị biết rằng xưa chị cũng như em
Cũng hạnh phúc êm đềm bên anh ấy
Chữ chung thủy giữ trong tim nguyên vậy
Thắp lửa yêu bỏng cháy mỗi đêm về
Có ai ngờ mưa gió lạnh tái tê
Anh đi mãi quên thề xưa hẹn ước
Hai ngả rẽ con đường tình xuôi ngược
Sáo sang sông chung bước với ai rồi
Khép vat ngày căn phòng trống đơn côi
Gió lùa nhẹ mãi ngồi bên ô cửa
Gói ghém lại chuyễn vui buồn hai đứa
Chiếc thuyền trăng chia nửa cuối chân trời
Sẽ có ngày em như chị em ơi
Bởi ai đó toàn buông lời giả dối
Khi đã chán anh quay lưng thât vội
Không vấn vương… không nói chỉ một lời
Nỗi đau này mãi chẳng thể nào vơi
Phận con gái một thời Xuân dang dở
Yêu sâu đậm nhưng dặn lòng luôn nhớ
Đừng làm chi để nợ cả cuộc đời.
BẰNG LĂNG TÍM
31/7/2018