CHUỐI RỪNG VẪN ĐỎ MÀU HOA
Thơ: Phú Sĩ
Chiến trường ngày nào còn đỏ rực màu hoa
Bom đạn ngày xưa đã lùi vào quá khứ
Người chiến sĩ năm xưa hóa thân vào đá núi
Giọt lệ mẹ già thôi còn khóc thương con
Màu hoa ấy vẫn còn hoài vọng thuở sắt son
Kỷ niệm chiến trường kẻ còn người xa khuất
Đồng đội nén lòng chia nhau điều được mất
Hoàng hôn cuối rừng chồng chất những hy sinh
Đất nước vươn mình qua khói lửa điêu linh
Cho ngày thanh bình hôm nay thôi rơi lệ
Câu chuyện ngày xưa anh lính nghèo vẫn kể
Có người mẹ già bóng xế đợi chờ trông …
Hoa chuối yêu thương ngày ấy phía rừng mòn
Vẫn rực màu son ánh lửa hồng dân tộc
Thế hệ hôm nay cháu con còn tiếp nối
Bình yên cuộc đời đừng vội bỏ ngày xưa
Việt Nam yêu ơi ! màu hoa đỏ rạng ngời
Đẹp mãi lời ca muôn đời hoa của đất ….
*tâm tư bài hát MÀU HOA ĐỎ
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS
“MÀU HOA ĐỎ” Tôi yêu…
Thơ hay. Anh lính trẻ đọc thư xong và cầm súng lao vào trận chiến. Phút sinh tử đâu có thời gian tính toán thiệt hơn.
Wow ! Lyric poetry … Perfect !!! Very nice landscape picture art !!! Good afternoon ! Good luck and happy Sunday # All the best dear my sweet friend and your family 🙂
thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn buổi chiều vui vẻ hp nhé
Em ơi… thơ hay lắm
Hay tuyệt
Hay lắm em ơi!
Phú Sĩ
Cảm ơn Phú Sỹ vì bài thơ Màu hoa đỏ nhé, hay lắm tác giả ơi!
Thơ hay và ý nghĩa tình cảm bạn à!
Thơ hay tuyệt
Bài thơ tuyệt lắm
Tuyệt lắm bạn mến ơi
Thơ hay rất cảm động hậu quả của chiến tranh nhiều khi là những nỗi đau của cả 2 phía
Tuyệt lắm em PHÚ SỸ
Bài thơ của em rất hay về một thời hoa đó
Thơ rất hay !
Hay lắm
MẾN CHÚC EM VÀ GĐ
Bài thơ rất hay. Và ý nghĩa
Tình cảm dạt dào
Thơ hay lắm
Tặng PS
Hay lắm em à
Hay lam ban oi.
Hay lam PS a
Rat hay