CHUNG MỘT
Thơ: Bảo Châu
Long An đó với hai mùa mưa nắng
Tiết đông về trời vắng những cơn mưa
Kìa lá vàng cũng đã rụng lưa thưa
Nhường lại đó mầm xanh vừa chợt nhú
Bấy nhiêu thôi cũng coi như là đủ
Nơi ôn hoà trú ngụ vùng nắng chan
Bình minh lên cười nụ quá miên man
Tặng cho đời với muôn vàn khởi sắc
Chẳng giống như quê nhà đan áo mặc
Đủ muôn màu dằng dặc gió heo may
Ta đằm mình trong buổi sáng sớm nay
Và lại đón những ngày đông diễm tuyệt
Đất phương nam, nhớ quê xa da diết
Nắng vẫn cười trong tiết gió hanh hanh
Ly cafe vẫn độc bước song hành
Tiếng lách cách đá va, thành điệu nhạc
Thả tâm tư nghe gió reo xào xạc
Đếm lá rơi, man mác nhớ ùa về
Vần thơ này xin gởi tặng hai quê
Dù xa cách, ngắm trăng thề chung một
Bảo Châu
16.12.19
Thơ hay lắm cô ơi
Thơ hay, hình ảnh đẹp !
Chúc mừng em nhé.
Tho hay hinh anh dep lam
Thơ rất hay ,chan chứa tình đất tình người.. Chúc mừng em.
Thơ rất hay em ơi chúc em vạn sự tốt đẹp
Thơ hay bạn iu ơi.
Bạn càng ngày cangf trẻ,thơ viết lại càng hay.!
Chị iu ❤
thơ rất hay
Hay quá chi
Thơ hay hình đẹp Chúc mừng muội
Thơ rất hay chan chứa bao yêu thương
Tình đất tình người
Hình ảnh đẹp lắm
Chúc mừng nhé
Thơ hay .
Thơ hay ảnh đẹp lắm em..
Thơ hay cung bậc cản xúc dạt dào.ảnh đẹp như thiên thần dáng thế chúc em mãi xinh đẹp
Ảnh đẹp quá BẢO CHÂU ơi, cảm on tg voi một bài thơ hay
Thö hay
Thơ hay hình ảnh đẹp chúc mừng tg nhé
Ảnh đẹp thơ hay chúc mừng bạn. Yêu từ xa.
Hay lắm ạ???
Bài thơ rất hay bạn iu xinh đẹp ui. Chúc mừng bạn nhé Phạm Bảo Châu
thơ hay ảnh đẹp lắm em
Chào em. Em lấy chồng xa xứ,
Đêm về nhớ mẹ thương cha
Ôi thơ hay vô cùng Em ơi. Ảnh đẹp lắm.
CHÚC EM
Bài thơ rất hay , giàu cảm xúc ,
Hình đẹp !
Chúc mừng em !
Thơ hay tình cảm dạt dào , hình ảnh đẹp rất tuyệt vời , chúc em mãi tươi trẻ mk bình an
Thơ của chị viết hay quá. Dạo này e thấy chị ngày càng xinh đẹp hơn đó
?
Chúc em vui với 2 quê
Nơi sinh nơi ở tràn trề yêu thương
Hay lắm, chúc bạn luôn vui vẻ
Hay lắm chị ạ